Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'HAGL - thật không thể tin nổi'

Bình luận viên truyền hình đã thốt lên: “Thật không thể tin nổi” khi chứng kiến bàn thắng thứ 3 của Văn Thanh, giúp đội bóng phố núi giành chiến thắng đậm trước SLNA.

Rất nhiều khó khăn chờ đợi Công Phượng cùng đồng đội khi bước vào thi đấu ở vòng 22. Việc huấn luyện viên (HLV) Graechen bị thay thế đặt ra nỗi lo về tinh thần của các cầu thủ trẻ HAGL. Bởi 7-8 năm qua, nhà cầm quân người Pháp được xem như người cha tinh thần của họ.

Bên cạnh đó, đặt trong vòng xoáy thất bại suốt thời gian dài, cuộc trục vớt con tàu đắm của bầu Đức giống như nhiệm vụ bất khả thi tại V.League.

Ban huấn luyện CLB HAGL trầm tư trước giờ bóng lăn.
Ban huấn luyện CLB HAGL trầm tư trước giờ bóng lăn. Đây là trận đấu ra mắt của tân HLV Nguyễn Quốc Tuấn (giữa) thay thế người tiền nhiệm Graechen. Ảnh: Gia Bảo

Mọi thứ một lần nữa tưởng như sụp đổ trong ngày ra mắt tân HLV Nguyễn Quốc Tuấn, khi SLNA được hưởng phạt đền phút 59. Đấy là thời điểm nỗi ám ảnh về kịch bản đá không tồi nhưng cuối cùng vẫn thất bại dưới thời HLV Graechen lại hiển hiện trong tâm trí của các cổ động viên HAGL.

Song sự khác biệt so với trận thua 0-2 của đội bóng phố núi trước SLNA ở lượt đi là bàn thua khi thời điểm 2/3 thời gian thi đấu đã trôi qua không nhấn chìm được Công Phượng cùng đồng đội.

Trái lại, nó giống như chất kích thích khiến họ vùng lên mạnh mẽ hơn - dấu hiệu cho thấy HAGL vẫn còn nguyên khát vọng trụ lại V.League chứ không xuôi theo sự rút lui của HLV Graechen.

Cách bố trí nhân sự và lối chơi đội bóng phố núi thể hiện ở trận ra mắt của HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục khẳng định khát vọng này.

Thật ra, việc để Tuấn Anh đá trung vệ, đôn Franklin lên đá tiền vệ hoặc sử dụng các cựu binh như Văn Long, Trần Vũ, Út Cường và Hoàng Thiên đều là những giải pháp chiến thuật từng được sử dụng dưới thời HLV Graechen. Nhưng hầu hết giải pháp này có ý nghĩa tình huống, trong hoàn cảnh thiếu hụt lực lượng vì chấn thương hoặc thẻ phạt.

Hai cầu thủ có vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Graechen là Xuân Trường và Thanh Tùng trận này đều ngồi dự bị. Việc HLV Nguyễn Quốc Tuấn sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Franklin - Trần Vũ hướng đến mục tiêu rõ ràng là tăng cường khả năng phòng ngự từ xa.

Tân huấn luyện viên HAGL tri ân Graechen sau trận thắng SLNA

Ngay sau khi lên thay Graechen, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã giúp HAGL giành chiến thắng trước SLNA, qua đó nhen nhóm cơ hội trụ hạng.

Tuấn Anh có trận đấu thứ 2 đá trung vệ tại V.League mùa này. Ảnh: Gia Bảo
Tuấn Anh có trận đấu thứ 2 đá trung vệ tại V.League mùa này. Ảnh: Gia Bảo

Khi sử dụng những cầu thủ giàu sức tranh chấp hơn ở khu trung tuyến cũng có nghĩa HAGL chấp nhận từ bỏ lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc để tìm đường “ăn” từ thế trận phòng ngự phản công. Một biểu hiện của điều này là nhiều lần trong trận đấu, trái bóng được phất rất nhanh lên tuyến đầu thay vì qua nhiều chạm ở khu vực giữa sân.

Ở trận lượt đi, SLNA từng thành công với chiến thuật nêu trên và vượt qua HAGL. Nếu nhìn xuyên suốt từ đầu giải, đây cũng chính là lối chơi được nhiều đối thủ áp dụng khi đá với đội bóng phố núi.

Một khía cạnh khác không thể không nhắc đến trong chiến thắng xuất thần của Công Phượng cùng đồng đội là vai trò của may mắn.

HAGL được hưởng phạt đền chỉ 6 phút sau khi bị dẫn trước. Trong tình huống đá phạt nâng tỷ số lên 2-1 của Hoàng Thiên, trái bóng đã khẽ chạm vào người cầu thủ SLNA khiến thủ môn Nguyên Mạnh không thể cản phá.

HAGL có 3 điểm trong hoàn cảnh không hoặc rất ít người tin họ giành chiến thắng. Ảnh: Gia Bảo
HAGL có 3 điểm trong hoàn cảnh không hoặc rất ít người tin họ giành chiến thắng. Ảnh: Gia Bảo

Thế nên, bàn thắng thứ 3 của Văn Thanh giống như sự điểm tô cho buổi chiều thăng hoa của các cầu thủ trẻ đội bóng phố núi, sau chuỗi ngày dài ảm đạm tại V.League.

Tốc độ, sự chính xác và quyết đoán trong pha phối hợp nâng tỷ số lên 3-1 giữa Công Phượng và Văn Thanh khiến nhiều khán giả nhớ lại hình ảnh tự tin của lứa cầu thủ U19 Việt Nam.

Khi hy vọng tưởng chừng đã biến mất và cơ hội gần như khép lại, HAGL mang đến màn thể hiện “không thể tin nổi” để tiếp tục cuộc đua trụ hạng.      

HAGL lội ngược dòng thắng 3-1 trước SLNA

Sau khi bị dẫn ở phút 61, đội quân của tân HLV Nguyễn Quốc Tuấn tràn lên dữ dội và giành chiến thắng 3-1 trước SLNA trong trận đấu thuộc vòng 22 V.League lúc 17h ngày 22/8.

Hoàng Minh

Bạn có thể quan tâm