Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Haaland gây phẫn nộ

Tiền đạo Erling Haaland có hành động không đẹp với trung vệ Gabriel Magalhães trong trận đấu kết thúc khuya 22/9 (giờ Hà Nội).

Trên sân Etihad, ngay sau khi John Stones gỡ hòa 2-2 cho Man City ở phút bù giờ thứ 8 của hiệp 2, Haaland có hành động thiếu fair-play khi ném trái bóng vào đầu trung vệ Gabriel Magalhães. Lúc này, Gabriel đang tỏ ra thất vọng và buồn bã sau khi để đối thủ gỡ hòa.

Hành động của Haaland khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy phẫn nộ và cho rằng đó là hành vi khiêu khích không đáng có. Trên mạng xã hội, các ý kiến trái chiều về hành động của tiền đạo Man City nổ ra.

Haaland anh 1

Haaland có hành động ném bóng vào đầu Gabriel từ phía sau.

Một số người cho rằng đây chỉ là hành động bột phát trong lúc ăn mừng quá khích. Tuy nhiên, đa số ý kiến lên án hành vi của tiền đạo người Na Uy. Họ cho rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc ném bóng vào người đối thủ là một hành vi thiếu tôn trọng và không thể chấp nhận được.

Không chỉ có vậy, Haaland còn có những lời qua tiếng lại với các cầu thủ Arsenal khác. Anh có những lời lẽ khiếm nhã với Myles Anthony Lewis-Skelly, quát thẳng mặt đối thủ rằng "Mày là thằng quái nào thế". Những hành động này càng khiến hình ảnh của cựu trung phong Borussia Dortmund trở nên xấu đi trong mắt người hâm mộ.

Trận thư hùng giữa Man City và Arsenal thuộc vòng 5 Premier League mùa 2024/25 khép lại với kết quả bất phân thắng bại. Ở đó, Haaland ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là pha lập công thứ 10 của chân sút 24 tuổi tại Premier League từ đầu mùa.

Cuốn sách “Brilliant Orange: The Neurotic Genius of Dutch Football” xuất bản lần đầu năm 2000. Là người Anh nhưng Winner rất ngưỡng mộ bóng đá Hà Lan, và viết ra cuốn sách về bóng đá giàu trí tuệ bậc nhất từ trước đến nay.

Haaland quá hay, nhưng Arsenal cũng đáng gờm

Cuộc đụng độ khốc liệt giữa "quái vật" Erling Haaland và "hòn đá tảng" Gabriel Magalhães, William Saliba hứa hẹn là tâm điểm của trận đấu giữa Arsenal và Manchester City.

Di Cầm

Bạn có thể quan tâm