Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hà Nội T&T đả bại đội bóng bầu Đức trong trận cầu bạo lực

Ở trận đấu mở màn V.League 2013, Hà Nội T&T đã đánh bại HAGL với tỷ số 2-0. Cuộc thư hùng có nhiều pha va chạm nảy lửa. Ở hai trận đấu còn lại cùng ngày, Đồng Tâm Long An bị Thanh Hóa cầm hòa 1-1, XMXT Sài Gòn thắng B. Bình Dương 1-0.

Hà Nội T&T đả bại đội bóng bầu Đức trong trận cầu bạo lực

Ở trận đấu mở màn V.League 2013, Hà Nội T&T đã đánh bại HAGL với tỷ số 2-0. Cuộc thư hùng có nhiều pha va chạm nảy lửa. Ở hai trận đấu còn lại cùng ngày, Đồng Tâm Long An bị Thanh Hóa cầm hòa 1-1, XMXT Sài Gòn thắng B. Bình Dương 1-0.

Do phải làm khách nên HAGL có phần thận trọng, lùi sâu đội hình phòng ngự, nhờ vậy Hà Nội T&T có phần tự do triển khai thế trận từ khu vực giữa sân. Với sự cơ động của Văn Quyết, Thành Lương, Samson, đội bóng của bầu Hiển tạo ra thế trận áp đảo. Sau khi Ngọc Duy đá bóng dội hai cột dọc, Samson sút chệch khung thành trong gang tấc, cú vuốt bóng điệu nghệ của Quốc Long bị thủ môn Akpan cản phá, cuối cùng Hà Nội T&T cũng tìm được bàn mở tỷ số ở phút 30. Người lập công là “gà son” Gonzalo với một pha đánh đầu nối sau tình huống dứt điểm của Văn Quyết.

Sau bàn thua, HAGL đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ, trận đấu trở nên cân bằng hơn. Sang hiệp hai, đội bóng của bầu Đức đã tạo được không ít cơ hội ngon ăn, đáng tiếc là họ lại không thể biến chúng thành bàn thắng. Oseni sút hụt khi trước mặt anh chỉ còn thủ thành Dương Hồng Sơn. Cú đá phạt tuyệt đẹp của Văn Trương đưa bóng trúng cột dọc.

Bỏ lỡ cơ hội, HAGL phải trả giá đắt. Hi vọng có điểm của đội bóng phố núi tan thành mây khói khi Samson nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 80. Đoàn quân của bầu Đức phản ứng dữ dội sau bàn thua vì trước đó Văn Trương bị phạm lỗi nhưng trong tài không thổi còi, tạo cơ hội cho Hà Nội T&T phản công ghi bàn. Cũng vì pha phản ứng này mà trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh bị mời lên khán đài.

Trận đấu giữa Hà Nội T&T diễn ra khá căng thẳng với nhiều pha phạm lỗi nguy hiểm. Đặc biệt, cuối trận Cao Sỹ Cường của đội chủ nhà phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Hoàng Thiên.

Thắng HAGL 2-0, Hà Nội T&T có khởi đầu không thể tuyệt hơn tại V.League 2013.

Trận đấu giữa Hà Nội T&T và HAGL được mong đợi nhất vòng 1 V.League 2013.
Tân binh Thành Lương hòa nhập tốt với các đồng đội mới ở Hà Nội T&T.
Cú sút của Ngọc Duy đưa bóng dội hai cột dọc.
Sự lắt léo của Văn Quyết khiến hàng phòng ngự HAGL gặp nhiều khó khăn.
Niềm vui có bàn mở tỷ số của Hà Nội T&T.
Hàng thủ HAGL mắng nhau.
Trận đấu có nhiều pha va chạm nảy lửa.
Thủ môn Hồng Sơn dính chấn thương.
Pha ngả bàn đèn của Evaldo.
Samson nhân đôi cách biệt.
Trưởng đoàn bóng đá HAGL bị mời lên khán đài vì phản ứng trọng tài.
Cuối trận cầu thủ hai đội suýt thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
Sỹ Cường bị truất quyền thi đấu.
Bầu Hiển khoái trí vì đội nhà ra quân thắng lợi.

Lâm Thỏa

Theo Infonet

Lâm Thỏa

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm