Hà Lan – Italy: Long hổ tranh hùng
(Zing) - EURO đã khởi tranh được hai ngày nhưng đêm nay mới thật sự là “đêm bóng đá” khi hai ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch Hà Lan và Italy “đại chiến”.
![]() |
| Người hâm mộ hồi hộp chờ một trong những "chung kết sớm" của giải |
Như một trò đùa của số phận, ba ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch EURO 2008: Pháp, Italy, Hà Lan lại bị “nhốt” cùng nhau tại bảng C. Vậy là đương nhiên khi vòng đấu bảng kết thúc sẽ có ít nhất một “đại gia” phải nói lời chia tay với ngày hội bóng đá châu Âu. Trong “bảng tử thần”, nơi mỗi trận đấu đều là chung kết như thế này sẽ không có chỗ cho bất cứ một sai lầm nào dù là nhỏ nhất.
Hà Lan và Italy sẽ phải giáp mặt nhau tại Stade de Suisse để tìm kiếm những điểm số đầu tiên trong công cuộc chinh phục ngai vàng châu Âu. Nếu sảy chân, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ xách hành lý về nước ngay sau vòng đấu bảng. Vào thời điểm này thật khó để có thể nói rõ ràng xem trong hai kỳ phùng địch thủ trên ai mới là người được xếp “cửa trên”.
![]() |
| Đội bóng áo thiên thanh đang tràn trề sinh lực |
Hiện tại Italy đang có một dàn cầu thủ chất lượng. Đó là sự kết hợp hài hoà giữa những cựu binh - từng giúp “đội bóng áo thiên thanh” trở thành nhà vô địch thế giới năm 2006 - với những tân binh đang thi đấu ấn tượng tại các câu lạc bộ.
Vấn đề đáng ngại nhất của các nhà đương kim vô địch thê giới lúc này trớ trêu thay lại nằm ở hàng hậu vệ. Việc “hòn đá tảng” Canavaro dính chấn thương không thể ra sân thi đấu ngay truớc khi EURO 2008 khởi tranh là một tổn thất không thể nào bù đắp, thêm vào đó chấn thương của Panucci cũng chưa hoàn toàn bình phục, anh hoàn toàn có thể “cố” để ra sân nhưng như thế liệu anh có đảm bảo an toàn cho khu vực phía trước khung gỗ của Buffon?
Biện pháp tốt nhất cho Donadoni lúc này là sử dụng bộ đôi Barzagli và Materazzi, nhưng như thế cũng chưa chắc đã an toàn, bởi hai trung vệ này chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu cùng nhau và rất khó có thể tìm được tiếng nói chung. Trước những tay săn bàn cự phách như Van Nistelrooy hay Hunterla, chỉ cần một sai sót nhỏ Italy cũng sẽ phải trả giá rất đắt, thậm chí có thể sẽ phải chia tay giải đấu ngay từ vòng đấu bảng.
Tuy nhiên những yếu kém của hàng phòng ngự sẽ ít nhiều được giảm bớt khi phía sau họ là thủ thành Buffon, “người nhện” hiện vẫn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Sự chắc chắn của “người gác đền” sẽ giúp cho hàng phòng ngự vững tâm thi đấu hơn rất nhiều
Trên hàng tiền vệ cũng như hàng công HLV Donadoni hoàn toàn có thể yên tâm. Khu trung tuyến của Italy sẽ được đảm bảo với sự góp mặt của Camoranesi, Pirlo, Gatuso, De Rossi. Ở hàng công tuy không có Inzaghi, một chân sút khá có duyên với những giải đấu lớn nhưng vẫn còn đó một Del Piero từng trải và đang “hồi xuân” mạnh mẽ trong màu áo “Bà đầm già thành Turin”. Bổ sung cho sự chậm chạp do dấu hiệu của tuổi tác của Piero sẽ là một Di Natale chơi cực kỳ năng nổ. Tuy nhiên khẩu trọng pháo chính của Italy chính là Luca Toni, một chân sút toàn năng đang thi đấu cực hay trong màu áo Bayern Munich.
![]() |
| Liệu màu cam rực lửa có át chế được thiên thanh? |
Phía bên kia chiến tuyến HLV Van Basten cũng đang đau đầu về vấn nạn chấn thương, trong trận quyết đấu với các nhà đương kim vô địch thế giới, nhiều khả năng “Cơn lốc màu gia cam” sẽ không có sự phục vụ của bộ ba cầu thủ Robben, van Persie, Melchiot, trong đó đáng tiếc hơn cả là chấn thương của Robben. “Cầu thủ có đôi chân thuỷ tinh” là một nhân tố chủ chốt trong lối chơi của Hà Lan bởi anh không chỉ có tốc độ nhanh, kỹ thuật cá nhân điêu luyện mà cả khả năng dứt điểm cũng rất tốt.
Các cầu thủ cũng như HLV Van Basten đang rất khát khao mang Cup vàng EURO về Hà Lan, bởi danh hiệu gần đây nhất mà “cơn lốc màu da cam” dành được trên đấu trường châu lục đã cách đây 20 năm. Năm đó, “Cơn lốc màu da cam”dưới sự dẫn dắt của HLV huyền thoại Rinus Michel đã đánh bại liên bang Xô Viết 2-0 để đăng quang tại EURO 1988. Hẳn HLV Marco Van Basten còn nhớ rất rõ giải đấu đó bởi không chỉ là những nhà vô địch, ông còn ghi một bàn thắng để đời, một trong những bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử EURO.
Kết thúc mùa giải năm nay Van Basten sẽ chia tay “cơn lốc màu cam” để chuyển tới dẫn dắt Ajax. Chính vì thế chiến lược gia người Hà Lan rất muốn làm một điều gì đó cho người hâm mộ nơi quê nhà, các học trò của Basten cũng sẽ làm tất cả để có một món quà ý nghĩa cho người thầy của mình.
Tuy trong giai đoạn vòng đấu loại đội quân của Van Basten không thi đấu thật sự tốt và chỉ về đích ở vị trí thứ hai nhưng bất kỳ đối thủ nào cũng phải e ngại họ. Nắm trong tay một đội hình chất lượng với những cựu binh như thủ thành Edwin Vandersar, tiền đạo Van Nisterooy…và những tài năng trẻ như Roben, Hunterla… Hà Lan tự tin mình sẽ đi sâu vào giải cho dù họ nằm trong “bảng đấu tử thần” với sự góp mặt của hai đại gia khác là Pháp và Italy. Thêm vào đó phong độ hiện tại của Hà Lan cũng đang khá ổn và chẳng có lý gì họ phải e ngại Italy.
Đội hình dự kiến:
Italy: Buffon, Zambrotta, Barzagli, Materazzi, Pirlo, Gattuso, De Rossi, Perrotta, Di Natale, Toni.
Hà Lan: Van der Sar, Heitinga, Ooijer, Bouma, Van Bronckhorst, De Zeeuw, Snejder, Van der Vaart, Robben, Kuyt, Nistelrooy.
T. Lâm


