Hà Kiều Anh hạnh phúc khi làm mẹ
Những biến cố, đôi khi là tận cùng khổ đau, tưởng như đã làm chị gục ngã, nhưng bằng tất cả nghị lực và quyết tâm, Hà Kiều Anh đã có được một hạnh phúc thực sự.
![]() |
|
Hoa hậu Hà Kiều Anh và con trai |
Tình yêu nhân đôi
- Lâu quá rồi không gặp Hà Kiều Anh, phải chăng chị đã lui về làm người phụ nữ chăm sóc gia đình, không còn muốn là người của công chúng nữa?
Không hẳn thế. Quan niệm phụ nữ yêu chồng thì phải ở nhà chăm chồng là không đúng với Kiều Anh. Nam nữ bình đẳng thì công việc và sự phấn đấu cũng cần bình đẳng. Muốn hay không Kiều Anh đã là người của công chúng rồi. Và Kiều Anh không có gì phải nuối tiếc vì những gì mình đã chọn.
Được người khác quan tâm, yêu mến, là điều mà ai cũng mong muốn. Nhưng đúng là thời gian qua, Kiều Anh cũng thấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nên rút lui thôi.
- Chỉ là rút lui tạm thời hay vô thời hạn?
Nói sao nhỉ (cười), cũng chưa biết được, bởi Kiều Anh tự thấy mình còn đam mê nghệ thuật lắm. Nhưng gần đây Kiều Anh toàn tâm toàn ý lo cho gia đình hơn.
Đây là quãng thời gian mình ngồi lại để biết mình đã làm được gì, còn thiếu những gì và lại tiếp tục cố gắng thôi. Kiều Anh mới có em bé nên cũng muốn dành nhiều thời gian cho gia đình. Song cũng có những ngoại lệ, ví dụ như ngày 4/7/2008, Kiều Anh đi Mỹ làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu - Miss Vietnam Global...
- Chúc mừng chị, chị có thể chia sẻ một chút về thành viên mới của gia đình chứ?
Ngày 5/7, bé con tròn 6 tháng. Đó là một bé trai tên là Huỳnh Vương Khang, một cái tên chứa rất nhiều mong ước của ba mẹ.
- Thời khắc đầu tiên nhìn thấy con trai, cảm giác của chị thế nào?
Kiều Anh sinh con vất vả lắm (cười). Đúng là có con rồi mới hiểu hết lòng mẹ. Sau khi sinh dù vẫn còn mệt lắm nhưng khi thấy bé ra đời bình an, Kiều Anh đã lặng đi, cảm xúc không thể diễn tả được bằng lời. Chỉ biết, lúc ấy, dù đã mệt lả đi, nhưng vẫn cố nhìn con, lắng nghe tiếng khóc của bé…
- Lúc đó ai đã ở bên chị?
Có mẹ, ông xã và một chị bạn gái. Ông xã đã tự tay cắt rốn cho con đấy!
- Bé đã được 6 tháng rồi, vóc dáng của Hoa hậu Hà Kiều Anh đã trở lại như xưa chưa chị?
Vẫn còn hơi mập hơn so với trước vì Kiều Anh tăng 21kg khi mang bầu. Lúc đó Kiều Anh lên tới 74kg, bây giờ thì còn 56 kg. Vẫn đang cố gắng tập luyện nhưng không biết có giảm cân được không (cười).
- Thời gian trôi quá nhanh, Hoa hậu Việt Nam 2008 do báo Tiền phong tổ chức chuẩn bị bắt đầu, cảm giác của một người đẹp, một cựu Hoa hậu như thế nào nhỉ?
Cứ hai năm, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền phong tổ chức lại vinh danh tân hoa hậu, lại thấy mình già đi một chút. Nhưng Kiều Anh lại thấy vui và hồi hộp khi được xem các em giống như mình ngày xưa. Bây giờ càng ngày, cuộc thi càng chuyên nghiệp và các thí sinh được chuẩn bị kỹ nên hấp dẫn hơn rất nhiều.
- Chị có sợ tuổi tác không?
Kiều Anh chưa có cảm giác sợ già. Khi hạnh phúc, tất cả toàn màu hồng cả. Có lẽ khi con người ta được sống hạnh phúc và thanh thản thì sẽ không còn biết sợ gì hết và luôn thấy tự tin ở bản thân.
- Nghe chị nói thì có vẻ chị đang rất hạnh phúc với gia đình mới của mình?
Gia đình nhỏ của Kiều Anh có thêm một thành viên mới, mọi người trong nhà đều vui và phấn chấn hơn, sự gắn bó vợ chồng cũng nhiều hơn và khác trước.
- Khi đã làm vợ, làm mẹ rồi, có thể tưởng tượng về Hà Kiều Anh bây giờ như thế nào nhỉ?
Giản dị và phụ nữ hơn, đi đâu Kiều Anh chỉ mong sớm về nhà để chơi với con. Bây giờ Kiều Anh mới thực sự thấu hiểu giá trị của hạnh phúc gia đình.
![]() |
Hạnh phúc gia đình là quan trọng nhất
- Ông xã có ủng hộ nếu chị quay lại với nghệ thuật thứ 7 và lại diễn những cảnh nóng như một số phim đã tham gia?
Ông xã Kiều Anh đã từng sống và học tập tại nước ngoài, cũng thường xuyên cộng tác, làm việc với bạn bè các nước, nên tư tưởng cũng tương đối thoáng. Anh luôn động viên và ủng hộ hết mình những ước mơ và mong muốn của vợ.
Nhưng tất cả những gì Kiều Anh định làm thì vợ chồng đều bàn bạc và cân nhắc. Bây giờ không chỉ sống cho riêng mình, mà còn chồng, còn con. Đảm bảo hạnh phúc gia đình là quan trọng nhất. Kiều Anh thấy mình thực sự may mắn vì anh ấy rất yêu thương vợ con.
- Khi hạnh phúc đủ đầy, có khi nào chị nhớ về những gì đã qua?
Có câu nói rằng, khi từng ở tận cùng của sự đau khổ rồi, người ta sẽ sáng suốt để nhận ra giá trị của hạnh phúc. Kỷ niệm đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, có đau khổ mới biết giá trị của hạnh phúc nhưng không thể cứ ôm mãi quá khứ mà không hướng về tương lai. Quá khứ giúp ta trưởng thành hơn, chứ không phải để ta so sánh.
- Lời đồn thổi nào đã từng làm chị gục ngã?
Đương nhiên, những lúc nghe thấy những điều bịa đặt về mình, chẳng ai có thể không buồn. Nhưng đã là người của công chúng, chắc chắn cuộc sống sẽ có nhiều lúc mệt mỏi hơn người bình thường, phải gánh chịu những chuyện thị phi, Kiều Anh phải tự rèn luyện để sống với nó. Những chuyện đã qua Kiều Anh không muốn nhắc tới nữa.
- Nếu được chọn lại, chị có muốn mình vẫn là người của công chúng không?
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, chưa chắc một cuộc sống khác đã hạnh phúc hơn những gì mình đã và đang có. Kiều Anh không tiếc nuối và luôn yêu thích cuộc sống của mình. Chẳng có một dòng sông êm ả đâu bạn ạ, thế mới là cuộc đời.
- Tại thời điểm hiện tại, chị mong muốn nhất điều gì?
Mong muốn nhất là bé Vương Khang được mạnh khỏe, mau ăn chóng lớn và gia đình Kiều Anh luôn tràn ngập tiếng cười.
Cảm ơn chị!
|
Chồng của Hà Kiều Anh là Huỳnh Nam một doanh nhân thành đạt tại TPHCM. Cuối tháng 7/2007 Hà Kiều Anh và Huỳnh Nam đã tổ chức hôn lễ tại resort Evason Hideaway, Nha Trang. |
Theo Tiền Phong Online

