Loạt báo Hàn cảm ơn chủ vựa trái cây tìm thấy cụ bà đi lạc ở Phú Quốc
Nhiều trang thông tấn, báo chí Hàn Quốc gửi lời cảm ơn chủ vựa trái cây ở Phú Quốc, người giúp tìm cụ bà Hàn Quốc đi lạc và nhất quyết từ chối khoản tiền hậu tạ 400-500 USD.
111 kết quả phù hợp
Nhiều trang thông tấn, báo chí Hàn Quốc gửi lời cảm ơn chủ vựa trái cây ở Phú Quốc, người giúp tìm cụ bà Hàn Quốc đi lạc và nhất quyết từ chối khoản tiền hậu tạ 400-500 USD.
"Người hùng" Phan Thanh Trinh (Đà Nẵng) tình nguyện tìm đồ thất lạc cho du khách trên biển suốt nhiều năm. Mỗi khi trao lại tài sản, anh cho rằng cuộc sống ghi thêm một niềm vui.
Nghe tin cụ bà người Hàn Quốc đi lạc, Trần Hoàng Phương, chủ vựa trái cây trên đường Trần Hưng Đạo (Phú Quốc), gác lại công việc, chạy xe khắp các ngả đường tìm kiếm.
Nhìn thấy thỏi vàng lớn "như thanh bột chiên" trên đường, Xiao Xie (17 tuổi) lập tức báo cho cảnh sát và trả lại người bị mất.
Người xưa có câu: "Biết người, biết mặt, không biết lòng". Vẻ ngoài ngây thơ trong sáng của nhiều người có thể trở thành lớp mặt nạ hoàn hảo để che giấu con người thật của họ.
Hoảng sợ, co ro suốt 2 tiếng vì đi nhầm vào hố cát sụt ở bờ kè Lộc An (Phước Hải), gia đình chị T.A. biết ơn khi được tài xế xe bán tải dừng lại giúp đỡ.
Thấy người đàn ông gặp tai nạn vì nổ lốp xe, loay hoay với gần 200 kg vải giữa trời nắng gắt, anh Thịnh quyết định chở giúp số hoa quả.
Các đối tượng dùng tài khoản Facebook đăng bài có nội dung cần người hiến thận gấp, hậu tạ cao, kèm theo số điện thoại liên hệ.
Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an thông tin chi tiết về đường dây mua bán bộ phận cơ thể người (thận) xảy ra tại TP Hà Nội và các địa phương, trong đó một đối tượng từng bán thận.
Những công trình kiến trúc Ai Cập cổ đại như đền thờ, kim tự tháp, cung điện xa hoa là nguồn cảm hứng để hệ thống karaoke ICool thiết kế nên chi nhánh Signature Pharaoh’s Island.
Trước khi nhận quyết định nghỉ hưu, các cựu lãnh đạo Bắc Ninh nhận tiền "hậu tạ" từ các doanh nghiệp vì đã tạo điều kiện để họ được chỉ định trúng thầu trước khi tổ chức đấu thầu.
South China Morning Post đưa tin một phụ nữ ở Trung Quốc bàng hoàng vì sau khi trả lại điện thoại cho người bị mất, cô nhận được phần thưởng là tiền giả.
Hai bé sơ sinh (1 trai, 1 gái) được người dân phát hiện trong thùng giấy bên đường kèm lá thư tại xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) trong đêm Giáng sinh gió lạnh.
Gần nửa tháng tìm kiếm, chị Nguyễn Thị Mỹ Hiền (31 tuổi, ngụ xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) vẫn chưa tìm được con gái 2 tuổi.
Tạ Gia Di có sở thích tập luyện thể thao. Thời gian qua, cô học môn quyền anh và bắt đầu thi đấu nghiệp dư.
Trên thảm đỏ sự kiện kỷ niệm 55 năm thành lập đài TVB, các nghệ sĩ nữ gây chú ý khi diện mốt gợi cảm. Trong đó người đẹp Giang Gia Mẫn gặp sự cố lộ miếng dán ngực trước ống kính.
Lâm Chí Dĩnh được phát hiện không cài dây an toàn khi bị thương, cảnh sát muốn điều tra nhưng nam diễn viên hiện chưa tỉnh.
Ngoài phi vụ bắt quả tang cùng 30 kg ma túy, Trung khai trước đó đã 2 lần đi vận chuyển ma túy, trong đó một lần lấy 15 kg và 1 lần lấy 27 kg, và được trả công 100 triệu đồng.
Rào cản ngôn ngữ khiến Tạ Gia Di không được TVB trọng dụng. Sự nghiệp không có bước tiến, thu nhập thấp khiến nữ nghệ sĩ phải chuyển sang kinh doanh, làm vlogger.
Từ hóa đơn thanh toán tiền và một số thẻ thành viên câu lạc bộ, người phụ nữ nhặt được túi thành công liên hệ với chị Thái Hà (Hà Nội) để trả lại chiếc túi nhặt được trên đường.