Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Gương mặt không son phấn của Lisa

Lisa trở về Hàn Quốc sau tin đồn hẹn hò bạn trai ở Pháp. Nữ ca sĩ ngại ngùng khi đông đảo người hâm mộ tới gần.

Theo Newsen, chiều 9/1, Lisa xuất hiện tại Sân bay Quốc tế Incheon ở Unseo-dong, Jung-gu, Seoul. Cô vừa hoàn thành lịch trình tại Pháp và trở về Hàn Quốc. Em út của BlackPink mặc trang phục đơn giản và để mặt mộc.

Nữ ca sĩ vẫn được khen ngợi với vẻ ngoài xinh đẹp, tươi tắn ngay cả khi không trang điểm. Tờ Newsen viết về Lisa: “Sự quyến rũ tự nhiên ngay cả khi không trang điểm”. Khi được đông đảo người hâm mộ đến gần, Lisa ngại ngùng dùng khăn che mặt.

Những ngày đầu năm mới, Lisa ở Pháp. Ngày 2/1, tờ Sohu đưa tin thành viên nhóm BlackPink được bắt gặp hẹn hò bạn trai tin đồn là doanh nhân Frederic Arnault tại Disneyland. Cũng thời điểm, khán giả ghi lại hình ảnh nữ ca sĩ xuất hiện tại câu lạc bộ Crazy Horse Paris để xem show diễn mừng năm mới. Đây là câu lạc bộ thoát y nổi tiếng tại Paris, nơi Lisa từng trình diễn và sau đó vướng tranh cãi dữ dội.

Vừa qua, Lisa và 3 thành viên còn lại của BlackPink xác nhận rời YG Entertainment. Họ chỉ ký kết hợp đồng về các hoạt động nhóm với công ty này.

Trong cuộc phỏng vấn dịp đầu năm với Elle Đài Loan, Lisa chia sẻ mục tiêu trong năm nay của cô là học tiếng Pháp. “Trong tương lai, tôi muốn thử thách bản thân. Tôi muốn học ngôn ngữ, cụ thể là tiếng Pháp. Lý do lớn nhất tôi muốn học tiếng Pháp là vì cháu tôi không nói tiếng Thái, gần như chỉ dùng tiếng Pháp. Do đó, nếu muốn nói chuyện với cháu, tôi phải học”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Những cuốn sách yêu thích của Jisoo BlackPink: Jisoo (BlackPink) được các fan biết đến như một người yêu sách chính hiệu. Trong nhiều lịch trình hoạt động, đặc biệt là những chuyến đi ra nước ngoài, Jisoo đều mang theo một quyển sách. Trong những lần giao lưu với người hâm mộ, Đại gia Gatsby là cuốn sách thường được Jisoo nhắc đến. Jisoo thường tỏ ra phấn khích mỗi khi kể về câu chuyện vị đại gia bí ẩn tên Gatsby theo đuổi nàng thơ Daisy Buchanan. Đồng thời, theo một số độc giả, điểm ấn tượng ở cuốn sách còn nằm ở cách Fitzgerald đã mở ra một thế giới nhạc Jazz đầy sinh động và nhiều màu sắc.

Minh Hạo

Bạn có thể quan tâm