Cuốn sách là món quà đặc biệt dành cho mùa đông
- Bạn vừa tổ chức buổi ra mắt cuốn tản văn "Đợi đông gõ cửa, em sẽ nói yêu anh". Cảm xúc của bạn bây giờ như thế nào?
- Không phải là lần đầu tiên mình tham gia sự kiện ra mắt một cuốn sách. Nhưng lần này, thay vì chỉ ngồi dưới và đặt câu hỏi rồi lắng nghe tác giả chia sẻ, mình trở thành người chia sẻ với mọi người những tâm tư, tình cảm về đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Chỉ trong 3 giờ diễn ra sự kiện, mình được trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp, lo lắng, đến vui vẻ, hạnh phúc. Buổi ra mắt sách thật sự rất ấm cúng và ngọt ngào. Cho đến giờ phút này, mình vẫn còn chưa dám tin ngày hôm đó thực sự diễn ra và cứ nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Nhưng giấc mơ có thật và đã thành hiện thực.
![]() |
- Tên cuốn sách rất hay, cơ duyên nào bạn lại đặt tên cuốn sách như vậy?
- Mình rất thích tuyết và mùa đông, dù mình sống ở một nơi chưa bao giờ có tuyết, cũng không có mùa đông. Tên cuốn sách là tên của một tác phẩm trong cuốn sách. Cách đây 1 năm, mình viết ra những dòng tản văn về chuyện tình cảm của mình, cũng ngầm báo hiệu cho người ấy biết được cảm xúc của mình với người ta. Ngày đó mình đặt tựa cho bài viết là Em sẽ tỏ tình khi đông gõ cửa. Nhưng mình là một đứa con gái không có khái niệm tỏ tình trước nên mới đổi tên thành Đợi đông gõ cửa, em sẽ nói yêu anh, giống như giữ lại chút gì đó kiêu hãnh của con gái. Mình có tham khảo bạn bè của mình về tên cuốn sách, và đa số đều thích tựa như vậy. Tên cuốn sách có phần khó nhớ, nhưng nếu bạn cứ đọc đi đọc lại nhiều lần, một lúc nào đó bạn sẽ cảm nhận được tên cuốn sách như một giai điệu ngọt ngào.
- Bạn hiện đang học tập và sống tại Sài Gòn, nhưng bạn lại viết được những tản văn rất mùa đông trong cuốn sách này, liệu có phải bạn đang viết về mùa đông Hà Nội - nơi có người bạn thương?
- Đúng vậy mà chưa hẳn là như vậy. Khi mình thương một người, mình thương cả những điều tồn tại xung quanh người đó, đặc biệt là mùa đông. Thật ra mình thích mùa đông từ trước rồi, nhưng khi thương người đó, tình yêu đối với mùa đông còn mãnh liệt hơn. Bởi mình cảm nhận được cái lạnh sâu sắc của mùa đông của người ta, lan đến cả trái tim mình. Ai bảo Sài Gòn không có mùa đông? Dù sống ở đâu, mỗi người đều có một mùa đông trong tim. Chính điều đó khiến cho chúng ta cần một trái tim ấm nóng làm tan lớp băng lạnh của mùa đông trong tim mình. Cuốn sách này dành cho những bạn đang yêu xa hoặc cảm thấy tình yêu thật xa cách với mình.
- Cuốn sách của bạn còn kèm theo một cuốn sổ tay "Đàm phán cảm xúc". Cảm hứng ở đâu để bạn tạo ra một cuốn sổ tay dễ thương và ý nghĩa như vậy?
- Ở đầu cuốn sổ tay mình có nói về lý do mà mình tạo ra cuốn sổ tay đó. Cách đây hơn 2 tháng, mình may mắn được tham gia trại Vietnam Youth to Debate Camp ở Hà Nội, tại ĐH FPT. Trong vòng 1 tuần, mình được học và tham gia rất nhiều thứ liên quan đến tranh biện. Trong đó có buổi học về kỹ năng thuyết trình của chị Phương Anh, chị có chia sẻ cách để vượt qua khó khăn thức thời đối với cảm xúc bằng hình vẽ những khuôn mặt. Mình rất hứng thú với điều đó nên đã áp dụng. Và nó thực sự có ích cho mình nên mình cũng muốn chia sẻ với mọi người.
![]() |
- Thế còn 2 ca khúc dành riêng cho cuốn sách?
- Hai ca khúc dành riêng cho cuốn sách là món quà từ một người bạn học cùng trường, cô bạn này tên là Gia Lai và hiện đang là sinh viên năm cuối khoa quản lý hoạt động âm nhạc. Một trong hai ca khúc cùng tên với cuốn sách Đợi đông gõ cửa, em sẽ nói yêu anh và được hai ca sĩ/nhạc sĩ Duy Hải và Sevinch Hạnh Phúc thể hiện. Đây sẽ là món quà tặng kèm với sách trong thời gian sắp tới. Mình hy vọng các bạn sẽ thích.
![]() |
Hai ca sĩ Duy Hải và Sevinch Hạnh Phúc thể hiện ca khúc Đợi đông gõ cửa, em sẽ nói yêu anh trong buổi ra mắt sách. |
Tôn thờ "chủ nghĩa FA"
- Cuốn sách là những gì rất da diết sâu lắng và ngọt ngào về tình yêu của cô gái dành cho chàng trai. Vậy bạn có thể tiết lộ thêm chuyện tình ngoài đời thực của bạn cho độc giả biết thêm được không?
- Nói thật mình vẫn chưa yêu ai. Bạn ngạc nhiên lắm đúng không? Thực ra mình là một cô gái tôn thờ chủ nghĩa độc thân… trước tuổi 30 đấy.
- Có nghĩa là bạn từ trước giờ vẫn chưa yêu ai sao?
- Không hẳn là chưa yêu ai, nhưng có thể gọi đó là thương. Vì thương một ai đó nên mới có cảm xúc, rồi mới viết được những câu chữ một cách chân thành nhất.
Sẽ theo đuổi nghiệp văn đến cùng
- Dự định của bạn sau khi ra cuốn sách "Đợi đông gõ cửa, em sẽ nói yêu anh" là gì?
- Có lẽ là tiếp tục học thôi. Mình chắc chắn sẽ tiếp tục viết, và nếu có cơ hội tiếp tục đưa những đứa con tinh thần đến với bạn đọc, mình sẽ cố gắng không làm độc giả thất vọng.
- Bạn có bao giờ nghĩ rằng sẽ kết hợp với một tác giả nào đó để viết chung?
- Mình cũng từng nghĩ qua, nhưng trước tiên mình vẫn muốn các tác phẩm của mình kết hợp với âm nhạc do bạn của mình sáng tác. Nếu sau này tìm được một cây viết có thể đồng hành cùng, mình sẽ kết hợp viết đôi. Thật thú vị khi một cuốn sách có hai tác giả mang hai phong cách khác nhưng vẫn thu hút và logic với nhau.
Sách do Sức Mạnh Ngòi Bút phát hành ngày 25/12. Tìm hiểu thêm về tác phẩm tại đây.