Guardiola cẩn trọng với ‘cáo già’ Lucescu
HLV Josep Guardiola nhấn mạnh, HLV Mircea Lucescu đang lung lạc tinh thần cầu thủ và ban huấn luyện Barcelona, khi nhà cầm quân người Romania chủ động nhận thua ngay sau đại bại ở Nou Camp.
>>Đè bẹp Shakhtar, Barca hẹn trước Real ở bán kết
“Đừng tin những lời lẽ có vẻ tiêu cực từ HLV Mircea Lucescu”, HLV Pep Guardiola hài hước cho biết trong buổi họp báo sau trận đấu. “Tôi phải nhấn mạnh rằng, cuộc đấu chưa kết thúc. Mùa này, chúng tôi từng thắng Real Betis 5-0 ở cúp nhà Vua nhưng thua một cách tệ hài 1-3 ở lượt về. Đó là bài học đắt giá cho Barca.”
![]() |
Pique và Xavi ăn mừng bàn thắng |
“Trong trận gặp Shakhtar, hàng thủ Barca yếu đi nhiều vì không có Abidal và Puyol. Đó là những cầu thủ có sức khỏe và tốc độ. Tôi đã phải thay thế họ bằng những cầu thủ có lối chơi khác biệt. Phải nói rằng đối thủ của chúng tôi giống hệt như “quái thú” với những cầu thủ cơ bắp.” Ở trận này, Pep đã rút Busquets về đá trung vệ, trám vào vị trí của Puyol, còn Adriano đá thay vai trò hậu vệ cánh trái của Abidal.
Pep kết lại với nhận xét về Messi: “Leo vẫn là nhân tố quyết định trận đấu ngay cả khi không ghi bàn. Trong cả 3 trận đấu quan trọng cậu ấy không ghi bàn, trước Real Madrid, Espanyol và Shakhtar Donetsk, Leo đều tỏa sáng với những đường chuyền quyết định.” Messi đã kiến tạo để Inesta mở tỷ số, đồng thời có đường chuyền “dọn cỗ” để Keita nâng tỷ số lên 4-1.
Trong khi đó, HLV Mircea Lucescu thừa nhận sai lầm về chiến thuật: “Chúng tôi là đội bóng chất lượng và có thể đã chơi tốt hơn nếu không đá phòng ngự. Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội và bắt đầu để mất thế trận sau bàn thắng đẳng cấp của Iniesta. Barca quá thông minh khi khai thác những điểm yếu ở hàng thủ Shakhtar. Tôi cho rằng cuộc đấu đã sớm kết thúc, Barca đã giành vé đi tiếp. Ở trận lượt về, trước sự cổ vũ của 50.000 CĐV nhà, tôi hy vọng đội bóng sẽ giành chiến thắng với lối đá tấn công cống hiến”.
Vào giữa tuần sau, Shakhtar sẽ trở về sân nhà để đón tiếp Barca.
Mai Chi
Theo UEFA/ Bưu điện Việt Nam
