"Góc khuất" sau giảng đường
Càng gần đến mùa thi, thời gian lên giảng đường càng ít. Đây là lúc các đôi tình nhân sinh viên (SV) dành phần lớn thời gian bên nhau...
![]() |
|
Tâm sự trong chòi |
Tối tối, dạo một vòng xung quanh làng Đại học Thủ Đức (thuộc ấp Tân Lập, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương) từ quảng trường (QT) nhà điều hành Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM cho đến những căn chòi phía tây nam trường Đại học Nông Lâm, nơi đâu cũng gặp các đôi tình nhân SV.
Bến tình trong quảng trường
Nằm trước nhà điều hành ĐHQG, QT ĐHQG TPHCM có không gian thoáng đãng, yên tĩnh và rất nên thơ. Phía trong QT lắp đặt hệ thống đèn điện khá hoành tráng nhưng lâu lâu mới được bật lên một lần. Từ lâu QT là nơi SV thường tìm đến rất đông sau giờ học để chơi thể thao, đi dạo, học bài... Thời gian gần đây khi Hồ đá 621 quá phức tạp bởi những tệ nạn xã hội thì QT trở thành “bến tình SV” thứ hai của làng Đại học Thủ Đức.
17 giờ, trời chưa tắt nắng nhưng rải rác quanh những con đường trước QT đã dập dìu các đôi tình nhân đến “xí” chỗ. Cách tâm tình của họ cũng có năm bảy kiểu: đôi kín đáo chỉ khoác vai, tựa đầu, mạnh dạn hơn thì ôm eo, nhưng cũng có rất nhiều đôi thoải mái đến mức khiến các SV đi dạo hoặc người qua đường phải đỏ mặt quay đi.
Buổi tối, khu vực QT thực sự “nóng” lên bởi các đôi tình nhân SV đến mỗi lúc một nhiều. Họ tay trong tay đi bộ, lãng mạn hơn thì xe đạp, còn phần nhiều là đi xe máy. Chạy một vòng từ cổng nhà điều hành đến thư viện trung tâm, đếm sơ sơ cũng được 75 đến 80 cặp. Một cặp ra về liền có ba, bốn cặp đến thế chỗ. Không ai bảo ai nhưng họ rất “hiểu ý” nhau, hễ đôi nào chạy xe máy vào QT đều tự động tắt đèn để không làm ảnh hưởng không gian riêng tư của các đôi khác.
Cứ 5 - 7 mét lại có một đôi đang thể hiện tình cảm nồng nàn, mãnh liệt, không chút ngại ngùng. Nhiều đôi còn chọn vị trí ngay dưới chân cột cờ - nơi những bóng đèn cao áp chiếu sáng hết công suất, thậm chí ngồi ngay trên các bậc thang hay bên cạnh chốt bảo vệ nhà điều hành. Nhiều SV khi phải chứng kiến những cảnh yêu đương “bốc lửa” ấy đã không giấu được vẻ ngại ngần. “Tụi mình thường ra đây học bài vì yên tĩnh, mát mẻ lại tiết kiệm được điện, nhưng rất ái ngại khi phải nhìn thấy các cảnh này”, T.V.N (SV năm 3, khoa Kinh tế) nói.
Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi không tiện đưa ra hết những hình ảnh phản cảm, chỉ xin trích lời nhận xét của anh N.H.D (lái xe taxi) thường xuyên ra vào khu vực QT. “Tôi thường đỗ xe ở đây nên thường xuyên chứng kiến những cảnh yêu đương quá sốc này của SV. Khu vực này có rất nhiều SV nước ngoài theo học, nếu họ chứng kiến những cảnh này thì thật buồn cho bộ mặt làng Đại học Thủ Đức”.
Những góc khuất sau quán cà phê
Ngoài “bến tình” trong QT, tại những quán cà phê xung quanh làng Đại học Thủ Đức, SV cũng tận dụng những không gian vắng vẻ để “yêu” nhau với những “pha” còn gay cấn, nóng bỏng hơn.
So với hàng chục quán cà phê lâu năm tại làng Đại học thì Hội quán Sinh viên tuy mới ra đời nhưng đã được giới SV xếp vào hàng “top” đầu. Không chỉ nổi tiếng bởi lối kiến trúc hiện đại, cách bài trí đẹp mắt mà còn là chốn hẹn hò lý tưởng. Ngoài một sân vườn rộng lớn, xung quanh là bảy căn chòi lợp lá nằm sát con đường nối khu dân cư ra bến xe buýt nên mọi hành động diễn ra trong chòi dù nhỏ cũng đều được “thu vào tầm mắt” của người qua đường.
Vào các tối cuối tuần, đặc biệt là thời điểm cuối năm học, bảy chòi cà phê này không lúc nào vắng khách. N.T.T.H (SV trường ĐH KHXH&NV) ở trọ ngay sau Hội quán, buổi tối nào học căng thẳng thường rủ mấy bạn cùng phòng ra hóng mát. “Vẫn biết khi yêu người ta thường thể hiện tình cảm với nhau, nhưng nhìn mấy “pha” quá nóng của các bạn mà ái ngại với người dân xung quanh. Vẻ đẹp trong sáng của SV bị giảm đi rất nhiều”, H. bức xúc.
Cách “yêu” của SV trong Hội quán đã gây “sốc” cho những người nhìn thấy, nhưng chưa thấm vào đâu so với những cảnh trong các quán cà phê quanh bờ hồ.
Cách trường ĐH Nông Lâm chưa tới 200 mét, khu vực phía tây nam Hồ đá 621 còn thơ mộng và rất kín đáo. Bỏ lại vẻ ồn ào trong làng ĐH, khu vực này có nhà cửa, dân cư thưa thớt, cà phê chòi, cà phê võng phục vụ SV mọc nhiều như nấm. Với diện tích chỉ hơn 3 ha nhưng có 17 quán cà phê hoạt động thường xuyên.
Những cái chòi lợp lá kín mít theo hình chữ A, diện tích vừa đủ rộng cho hai người. Trên nền đất gồ ghề có chiếc ghế bố đôi nửa nằm nửa ngồi hoặc chiếc võng cáu bẩn như chưa hề được giặt. Mùi từ ghế hay võng bốc lên khá nặng...
Phần lớn các quán cà phê này nằm bên ao cá nên đây không chỉ là điểm giải trí mà còn là nơi hẹn hò có một không hai của SV. Nếu QT là địa điểm thích hợp cho các đôi tình nhân vào ban đêm thì những quán cà phê chòi lại biết cách “chiều lòng người” cả đêm lẫn ngày. Do đó vào bất kỳ thời điểm nào dù đầu, giữa hay cuối tuần thì các quán lúc nào cũng đông khách bởi các đôi tình nhân SV rất chịu khó đi xa tìm “thế giới riêng”.
Vừa bước vào quán cà phê N.L, chúng tôi được cô phục vụ hướng dẫn tỉ mỉ: “Chòi nào buông bạt là đã có khách rồi”. Do không gian quá yên tĩnh và mỗi chòi chỉ cách nhau một tấm bạt nên những lời tâm tình dù nhỏ từ 2, 3 chòi xung quanh vẫn được chúng tôi “tiếp âm” tốt.
Qua câu chuyện nghe được của đôi SV chòi bên cạnh, chúng tôi ra quầy tiếp tân làm bộ hỏi thuê phòng qua đêm. Sau một hồi dò xét, chị chủ quán rỉ tai: “Muốn thuê phòng tử tế cứ nói chị một tiếng, SV chị lấy giá mềm thôi”. Nhưng chúng tôi quay đi, vì hai “thằng đực rựa” thì thuê phòng làm gì!
Ngăn cấm SV yêu nhau, biểu lộ tình cảm với nhau là điều tế nhị và thiết nghĩ là không thể. Nhưng để có một tình yêu đẹp, đúng với ý nghĩa “tình yêu SV” lại phụ thuộc rất nhiều vào ý thức mỗi người. Khi kỳ thi đại học sắp đến, tiếng gọi mùa hè xanh đang vang lên, nếu không vướng bận công việc làm thêm hoặc về quê phụ giúp gia đình thì xã hội đang rất cần những trái tim SV tình nguyện.
Theo Công An Thành Phố
