Được biết, khoảng 7h sáng, chị Mai Thị Hà (SN 1976) cùng con gái Đậu Thị Kim Oanh (SN 1998) ra chuồng trâu che chắn, tránh mưa tạt vào, đồng thời lấy xe đạp để trong chuồng trâu ra cho Oanh đi học.
![]() |
Vị trí chuồng trâu bị sập khiến chị Hà tử vong. |
Vừa dắt xe đạp ra khỏi khỏi chuồng, bất ngờ một cơn gió mạnh thổi tới kèm mưa lớn, khiến chuồng trâu đổ sập xuống. Chị Hà bị tấm chắn xi măng đập vào đầu, cháu Oanh bị ngói đè lên người ngất xỉu.
Nghe tiếng động, bà Trần Thị Liễu (mẹ chị Hà) từ trong nhà chạy ra sân, hô mọi người sang đưa cả hai đi cấp cứu. Do vết thương ở đầu quá nặng, máu chảy nhiều nên chị Hà đã tử vong, cháu Oanh được đưa vào Trạm xá Quỳnh Hoa cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.
Đá nặng 50 tấn lăn đè sập 3 nhà dân
1
4 khối đá nặng gần 50 tấn bất ngờ từ trên núi lăn ào ào xuống đè sập 3 nhà dân. May mắn, mọi người kịp chạy ra khỏi nhà nên không có ai thương vong.
Nhà sập, hai mẹ con thoát chết trong gang tấc
1
Sau nhiều tiếng động “rắc rắc”, nhiều mảng tường lớn rơi xuống khiến hai mẹ con bà Phùng Thị Kim Con tháo chạy trong kinh hoàng không kịp mang theo tài sản.
Hiện trường tan hoang vụ 50 tấn đá đè sập phòng ngủ
Bà Nghĩa vừa bước ra tới cửa chính thì bất ngờ hàng chục tấn đất đá lăn từ trên núi đổ sầm xuống nhà, bà chạy ra tới hiên thì vấp ngã và ngất đi không biết gì nữa.