Giết người vì bị trêu giống Rooney
(Zing) – Anthony Corsi, người xứ Wales, đã tấn công một người đàn ông vì bị trêu chọc về vẻ ngoài hao hao như tiền đạo Man United Wayne Rooney.
Trong một đêm ra phố tháng 10/2007, Corsi đang đi trên đường thì nghe một nhóm say xỉn hét vào mặt anh “Rooney, Rooney”. Giận dữ vì bị chọc ghẹo, Corsi đã tấn công nhân viên kế toán thực tập tên Christopher Jones (thuộc nhóm này) bằng một cú đấm móc. Jones bị chảy máu não và chết một tuần sau đó.
![]() |
| Anthony có vẻ ngoài hao hao tiền đạo Wayne Rooney. (Ảnh: Theo Mirror) |
Trước toà, Aberg – bạn của Jones – thừa nhận họ đã đùa bỡn Corsi: “Tôi gọi đùa Corsi là Rooney bởi thấy anh ta trông giống cầu thủ này và để xem gương mặt ấy sẽ khó chịu đến mức nào! Anh chàng hỏi “Nhìn tôi có vẻ gì là hào hứng không?” rồi chui vào taxi trong lúc chúng tôi đồng thanh la to “Rooney, Rooney”. Vậy là quý ông đây xuống xe, đứng trước mặt Chris và đấm cậu ấy!”
Luật sư bào chữa cho Corsi lên tiếng: “Giờ thì anh có thể gọi Corsi là “quý ông”, nhưng khi đó lại không cư xử đàng hoàng với anh ấy như thế! Corsi đã bị anh khiêu khích và chọc cho nổi điên lên. Tôi không muốn xúc phạm Wayne Rooney, nhưng bề ngoài của tiền đạo này trước giờ đã có phần giống một nhân vật khôi hài. Tôi biết thân chủ mình sẽ thấy mếch lòng khi bị trêu tức.”
Corsi khai với cảnh sát thành phố: “Lúc ấy tôi thấy giận dữ, bực dọc, khó chịu và còn đang ngà ngà say. Tôi nhớ anh ta có tiến về phía tôi và thế là tôi đánh hắn. Tôi nghĩ mình đã bị đe dọa nên phản ứng lại quá đà.”
Theo phía khởi tố, “chúng tôi không cho rằng đây là một vụ giết người, nhưng lại là kiểu hành xử hung bạo trái pháp luật!”.
Tuy nhiên, Corsi (24 tuổi) không thừa nhận anh phạm tội ngộ sát. Và phiên tòa vẫn chưa ngã ngũ...
Ty
Theo Mirror
