zing - TUẦN TIN điện ảnh:
Giải thưởng WGA (Hội Biên kịch Mỹ)
(Zing) - Có một lễ trao giải diễn ra ngay ở Los Angeles mà cuộc biểu tình của các biên kịch cũng chẳng "xi-nhê" gì: Giải thưởng kịch bản của chính WGA!
![]() |
|
No country for old men được đề cử hạng mục Kịch bản chuyển thể hay nhất. |
Trong khi mùa giải thưởng điện ảnh cuối năm đang trong tình trạng hồi hộp vì nguy cơ bị các nhà biên kịch biểu tình chống đối (mà nạn nhân đầu tiên là lễ trao giải Quả cầu vàng đã phải hủy bỏ), thì có một lễ trao giải sẽ không hề bị biểu tình trong năm nay: Lễ trao giải của Hội Biên kịch Mỹ (WGA).
Tuần vừa qua, WGA đã công bố các đề cử kịch bản xuất sắc nhất trong ba đề mục lớn: Phim điện ảnh, Phim truyền hình và Đài phát thanh. Tại đề mục Phim điện ảnh, có ba đề mục nhỏ: Kịch bản gốc, Kịch bản chuyển thể, Kịch bản phim tài liệu.
![]() |
|
Seth Rogen - Diễn viên chính của Knocked up. |
Không có nhiều bất ngờ trong danh sách đề cử, ngoại trừ một phim duy nhất: bộ phim hài Knocked up (Tình một đêm) của Judd Apatow. Bất ngờ, vì bộ phim này không hề có mặt trong bất kỳ bảng danh sách đề cử nào tại các giải thưởng điện ảnh cuối năm. Bất ngờ, vì thường các giải thưởng điện ảnh chẳng bao giờ ngó ngàng đến các phim hài, nhất là những phim hài ‘mặn’ đầy tính giải trí như Knocked up.
Trên thực tế, đề mục Kịch bản gốc xuất sắc tràn ngập các phim hài, từ hài giải trí như Knocked up đến hài tuổi teen như Juno, đến hài tâm lý tình cảm như Lars and the real girl, hay bi hài như The Savages. Phim không hài duy nhất là Michael Crayton!
![]() |
|
Poster phim The diving bell and the butterfly. |
Trong khi đó, bảng đề cử cho kịch bản chuyển thể lại khá nặng nề với các phim tâm lý. Điều bất ngờ khác là Atonement dẫn đầu danh sách đề cử tại Quả cầu vàng lại không có chỗ trong danh sách đề cử của WGA. Bất ngờ tiếp theo là sự có mặt của Zodiac, một phim ra mắt từ… lâu rất lâu (hồi đầu năm ngoái) đến mức có lẽ chẳng ai nhớ đến! Nhưng rõ ràng WGA vẫn còn nhớ đến bộ phim này! Lễ trao giải sẽ diễn ra tại New York và Los Angeles vào ngày 9/2 tới đây.
|
Phan xi nê


