Gia đình lớn nhất thế giới không sợ bùng nổ dân số
Đối với Ziona, người cha của gia đình được xem là lớn nhất thế giới, dân số thế giới vừa đạt 7 tỷ người hôm 31/10 không hề làm ông cảm thấy lo lắng.
>>Người đàn ông có 39 vợ, 94 người con
“Tôi chẳng để ý gì đến việc tăng dân số ở Ấn Độ…Tôi tin rằng, Chúa đã muốn chúng tôi như thế này (có một gia đình lớn). Các thành viên trong gia đình này không muốn rời bỏ truyền thống, do vậy chúng tôi cứ thế phát triển lớn dần”, ông Ziona cười nói.
Ziona có tất cả 39 bà vợ, 86 người con và 35 đứa cháu. Cha của ông Zinoa là Chana, đã thành lập giáo phái Cơ đốc trong ngôi làng Baktwang và khuyến khích chế độ đa thê. “Tôi không bao giờ muốn lấy vợ nhưng đó là con đường mà Chúa đã chọn cho tôi. Thực sự tôi không muốn liên tục cưới người này sang người khác”, ông Ziona chia sẻ.
Tất cả 160 thành viên trong gia đình đều sống trong một ngôi nhà 4 tầng, nằm ở một ngôi làng xa xôi hẻo lánh ở bang Mizoram, phía Đông Bắc Ấn Độ, cạnh 2 quốc gia láng giềng là Myanmar và Bangladesh. Mizoram có một triệu dân và mật độ dân sốt thấp nhất của đất nước với 1,2 tỷ dân. Mặc dù thiên nhiên ở đây rất tươi đẹp, nhưng để vào khu vực này cần phải có các loại giấy phép đặc biệt, vì vậy ngành du lịch ở đây hầu như không phát triển.
![]() |
Ông Ziona (giữa) và gia đình lớn nhất thế giới. |
Ngôi nhà màu tím có 22 phòng ngủ của ông Ziona đặc biệt nổi bật tại ngôi làng biệt lập Baktwang, cách sân bay duy nhất của Mizoram khoảng 4 tiếng bay. Phòng chính là một hội trường lớn nơi cả gia đình sinh hoạt chung như nấu ăn, ăn cơm và cầu nguyện. Các phòng ngủ được thiết kế theo kiểu nhà tập thể với trung bình 20 chiếc giường kề sát nhau. Những đứa trẻ ngủ với mẹ chúng, trong khi các bà vợ ngủ cùng ông chồng 69 tuổi theo thứ tự.
“Không có sự phân biệt đối xử giữa chúng tôi, ông ấy đối xử công bằng với tất cả mọi người”, người vợ thứ 5 Twangi nói.
Khi mới 17 tuổi, ông Zinona lấy vợ đầu với bà Zathiangi, hiện đã 70. Người vợ trẻ nhất mới 31 tuổi. Là vợ cả, bà Zathiangi nắm quyền điều hành mọi công việc bếp núc, do vậy mỗi bữa ăn đều được chuẩn bị tươm tất.
Trong khi vài người phụ nữ lo nấu ăn, thì những người khác sắp bàn ghế, dọn ăn và quét dọn. Giống như một chiếc máy, ai lo việc người nấy cho bữa tối trong vòng 1 tiếng và đồ dùng được rửa sạch sẽ trong vòng vài phút sau bữa ăn. Ngay cả những đứa trẻ cũng biết phụ giúp bố mẹ chúng. Vài đứa trẻ 6 tuổi thậm chí còn trở thành chuyên gia nhổ lông gà khi người lớn làm thịt gia cầm.
“Chưa bao giờ có đánh nhau. Chúng tôi là một gia đình và không có người lạ ở đây”, người cháu trai Hmingthamzauva, một trong số ít người trong gia đình này biết nói tiếng Anh cho hay. “Tôi đã quen sống với gia đình lớn như thế này, nên khi ra ngoài hay đi học, tôi cảm thấy rất lạc lõng”, anh cười nói.
Mặc dù anh thích sống trong gia đình lớn như vậy, nhưng bản thân Hmingthamzauva lại không thích lấy nhiều vợ. “Ông tôi là người đặc biệt được Chúa lựa chọn để có càng nhiều vợ càng tốt và trông nom họ. Nhưng với tôi, có một người vợ và một người con trai là quá đủ rồi. Không có quy tắc hay truyền thống bắt buộc chúng tôi cũng phải theo chế độ đa thê. Với tôi, việc có nhiều vợ là không thể chịu nổi”, Hmingtahmzauva chia sẻ.
Hmingtahmzauva nói rằng, người cụ Chana đã tìm thấy sự soi sáng cho mình, sau khi ông cụ bị trục xuất khỏi Giáo hội Công giáo vì lối sống kỳ quặc. Do vậy, Chana quyết định tạo ra giáo phái đa thê cho riêng mình và tạo thành tất cả là 400 gia đình.
Gia đình của ông Ziona phát triển theo mô hình tự cung tự cấp, bằng việc trồng trọt và chăn nuôi. “Mọi người đều được phân công cụ thể. Vài người làm nghề mộc, vài người khác chăm sóc chuồng lợn và trại gia cầm, trong khi những người còn lại thì lo trồng trọt”, Ziona nói.
Ziona còn lập một trường học gần nhà cho con cháu học hành, với chương trình giảng dạy theo chuẩn của chính phủ. Tuy nhiên, Ziona vừa bổ sung thêm chương trình dạy đặc biệt của giáo phái. “Cha tôi là vị thánh lớn nhất mà chúng tôi có trong thế giới này. Ông ấy đã làm được nhiều thứ cho chúng tôi”, người con trai cả Nunparliana đã có 2 vợ và 14 đứa con nói.
Ấn Độ được dự đoán sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất vào năm 2030. Tuy nhiên, sự đông đúc và chật chội, trong khi cơ sở hạ tầng yếu kém ở các thành phố bùng nổ dân số của Ấn Độ không làm cho Ziona bối rối.
“Tôi không gặp rắc rối vì sự ồn ào hay đông đúc. Tâm trí tôi vẫn yên bình”, ông Ziona nói.
Gia đình ông không được đưa vào sách kỷ lục thế giới Guinness vì Ziona không muốn công khai. Tuy nhiên, khi câu chuyện của ông được cả thế giới biết đến, gia đình Ziona và ngôi làng Baktwang không còn là nơi cô lập với thế giới bên ngoài.
Bình An
Theo Bưu Điện Việt Nam
