Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ghi bàn để tưởng nhớ cún cưng

Tiền đạo Đức Patrick Helmes quyết tâm ghi bàn trong trận cầu giao hữu với ĐT Anh đêm nay như một cách thể hiện tình yêu với em chó cưng đã chết của mình.

Ghi bàn để tưởng nhớ cún cưng

(Zing) – Tiền đạo Đức Patrick Helmes quyết tâm ghi bàn trong trận cầu giao hữu với ĐT Anh đêm nay như một cách thể hiện tình yêu với em chó cưng đã chết của mình.

Patrick Helmes ghi bàn vì cún cưng
Helmes xem cô cún Emmy giống như con của mình.

Cho đến giờ, ngôi sao của Bayern Leverkusen và bạn gái Sarah vẫn buồn rầu trước sự ra đi của cô cún cưng lông vàng mới 17 tháng tuổi hôm 25/10. “Emmy giống như một đứa con của tôi vậy! Khi nó chết, tôi đã khóc suốt mấy ngày sau đó!”, Helmes tâm sự trên tờ Bild.

Từ khi không còn Emmy bên cạnh, tiền đạo này đã ghi bàn hai lần và lần nào cũng “trỏ ngón tay lên trời, nhìn vào những đám mây và nhớ tới cún yêu.”

Ghi bàn để tưởng nhớ cún cưng Ghi bàn để tưởng nhớ cún cưng
Cún Emmy đi dạo cùng cô chủ Sarah (trái). Helmes trỏ tay lên trời để tưởng nhớ cún cưng.

Khán giả đã được chứng kiến giây phút cảm động ấy trong trận cầu giữa Leverkusen với Karlsruhe và Schalke.

Ty

Theo Bild

Theo Bild

Bạn có thể quan tâm