Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Forlan và cú hích ‘chiếc giày bay’ ở Old Trafford

Từ một tiền đạo chân gỗ ở Old Trafford, Diego Forlan bất ngờ đoạt ngôi Vua phá lưới La Liga và Chiếc giày vàng châu Âu tới hai lần. Nếu không có “chiếc giày bay” của Sir Alex, siêu sao Atletico Madrid khó có thể vươn tới đẳng cấp hiện tại.

Trước trận chung kết Europa League:

Forlan và cú hích ‘chiếc giày bay’ ở Old Trafford

Từ một tiền đạo chân gỗ ở Old Trafford, Diego Forlan bất ngờ đoạt ngôi Vua phá lưới La Liga và Chiếc giày vàng châu Âu tới hai lần. Nếu không có “chiếc giày bay” của Sir Alex, siêu sao Atletico Madrid khó có thể vươn tới đẳng cấp hiện tại.

>> Vì một đôi giầy, Ferguson 'đá' Forlan khỏi MU

Rời Old Trafford chỉ vì những chiếc đinh

Năm 2002, Forlan được Sir Alex Ferguson mua về từ CLB Independiente (Argentina) với giá 7,5 triệu bảng theo lời tiến cử của Martin – anh trai Forlan và là nhân viên tuyển quân của Man United - song chỉ ghi được 10 bàn qua 63 trận ở Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, anh phải mất tới 8 tháng và 27 trận đấu để chờ đợi bàn thắng đầu tiên của mình cho MU, và pha lập công ấy lại đến từ chấm 11m. Hai năm phiêu lưu ở Old Trafford, rốt cuộc Forlan cũng phải “khăn gói quả mướp” ra đi không kèn không trống, trong một ngày mùa thu năm 2004.

Forlan và cú hích ‘chiếc giày bay’ ở Old Trafford

Forlan là cầu thủ tiêu biểu cho các "ngôi sao xịt" ở MU nhưng chói sáng ở CLB khác

“Ở Nam Mỹ, các SVĐ có mặt cỏ khá cứng nên hầu hết cầu thủ phải đi giày đinh ngắn. Nhưng khi sang Anh, HLV Ferguson khuyên tôi nên đi giày đinh dài để không bị trượt ngã trên mặt sân ẩm ướt của xứ sương mù. Dù không thích, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc làm theo lời ông ấy” - Forlan lý giải cho nguyên nhân anh không thành công ở Old Trafford, trong buổi phỏng vấn trước trận gặp Chelsea ở vòng bảng Champions League cuối năm 2009.

“Tôi hoàn toàn thất bại trong việc làm quen với những đôi giày mới, và chỉ cảm thấy thực sự thoải mái với đôi giày đinh ngắn. Đến một ngày, với sự giúp đỡ của nhân viên trang phục Albert, tôi cũng có đôi giày theo ý của mình. Albert đã cảnh báo tôi rằng HLV Ferguson sẽ nổi giận nếu biết tôi cãi lời ông ấy. Nhưng tôi đã bỏ ngoài tai.”

Đó là trận MU gặp Chelsea của Mourinho ngày 15/8/2004, họ bị dẫn trước 1-0 và Sir Alex đã tung Forlan vào sân từ ghế dự bị ở phút 73: “Tôi đã một lần trượt ngã trước cầu môn và bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số 1-1. Khi trọng tài Graham Poll thổi còi kết thúc trận đấu, tôi chạy thẳng vào phòng thay đồ để cởi giày. Tôi tháo chiếc chân phải và giấu dưới gầm ghế, nhưng khi đang loay hoay tháo nốt chiếc chân trái, tôi bị HLV Ferguson bắt gặp. Ông nổi giận và chộp chiếc giày ném thẳng về bức tường đối diện. Đó là hình ảnh cuối cùng về Ferguson mà tôi nhớ được”.

4 năm, 2 cuộc đàm thoại với Sir Alex

Thất bại ở Old Trafford, song Forlan vẫn được lòng các CĐV MU vì màn tỏa sáng khi anh ghi cú đúp giúp MU thắng Liverpool 2-1 trên sân Anfield vào tháng 12/2002. Các Manucian thậm chí còn sáng tác ra một bài hát hát ngắn về sự kiện đó: “Diego-woah ohh ohh. Diego-whoah ohh ohh. He came from Uruguay. He made the Scousers cry” (Dieg-oh. Anh đến từ Uruguay. Anh làm người Liverpool phải khóc). Hơn 7 năm sau, Forlan một lần nữa khiến người Liverpool phải khóc, cũng với hai bàn thắng “nã” vào lưới Liverpool, giúp Atletico hạ The Kop ở bán kết Europa League mùa này.

Forlan và cú hích ‘chiếc giày bay’ ở Old Trafford

Quên đi thất bại ở Old Trafford, Forlan đang trở thành biểu tượng ở Atletico Madrid

Lạ ở chỗ, dù đã rời xa Premier League, nhưng Forlan lại rất có duyên với những đội bóng Anh. Một năm sau ngày giành ngôi vị Vua phá lưới La Liga và Chiếc giày vàng châu Âu trong màu áo Villarreal (2004/05, 25 bàn), Forlan cùng Tàu ngầm vàng đụng độ Arsenal ở bán kết Champions League.

“Tôi đang ngồi trong khách sạn uống một ly rượu nhẹ và nghe đồng đội cùng phòng nói có điện thoại của Sir Alex. Tôi nghĩ cậu ta nói đùa, nhưng đúng là ông ấy. Ông ấy đưa ra những gợi ý giúp chúng tôi chống lại Arsenal. Càng bất ngờ hơn, chỉ một lúc sau, ông đến thẳng khách sạn gặp tôi. Từ đó đến nay, chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên và thậm chí ông ấy còn hỏi ý kiến của tôi về những bản hợp đồng mà MU có ý định chiêu mộ ở Nam Mỹ”.

Năm 2006, Villarreal bị Arsenal loại khỏi bán kết với tổng tỷ số 1-0, trong đó đáng tiếc nhất là tình huống Riquelme đá hỏng quả phạt đền cho Tàu ngầm vàng ở trận lượt về. 4 năm sau, Forlan lại nhận được cú điện thoại của Sir Alex, mách nước cho anh phương án tiếp đối thủ từng đả bại MU 3-0 ở Premiership năm nay. Nhưng lần này lịch sử liệu có lặp lại?

"Chiến tích" của Diego Forlan tại châu Âu

*2002-2004: Khoác áo Manchester United, ghi 10 bàn sau 63 trận ra sân ở Premiership. Đoạt một chức vô địch Premiership, siêu cúp Anh (2003) và FA Cup (2002)

*2004-2007: Khoác áo Villarreal, ghi 54 bàn sau 106 trận ở La Liga. Đoạt chức vô địch UEFA Intertoto Cup (2004), Vua phá lưới La Liga và Chiếc giày vàng châu Âu 2005 (cùng với Henry).

*2007-nay: Khoác áo Atletico Madrid, ghi 66 bàn trong 102 trận ở La Liga. Giành ngôi vị Vua phá lưới La Liga và Chiếc giày vàng châu Âu 2009 (32 bàn).

Vân Thăng

Theo DV

Bạn có thể quan tâm