Chiều 22/10, tuyển U21 Viêt Nam có buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận gặp U21 Thái Lan vào lúc 18h. Theo lịch lúc đầu, đội sẽ tập trên sân Quân khu 9. Tuy nhiên, mặt sân này quá xấu lại bị ngập úng do mưa to nên BHL quyết định cho đội tập tại sân cỏ nhân tạo thuộc Trung tâm TDTT Cần Thơ.
HLV trưởng Phan Công Thìn cho biết, buổi tập chủ yếu cho các cầu thủ thả lỏng, kéo dài gần 1h đồng hồ. Ở trận đấu ngày mai, cầu thủ được tăng cường từ đội U19 Việt Nam Phan Văn Long sẽ không thể thi đấu do bị căng cơ.
Dù chỉ là buổi tập nhưng có rất đông fan đã đến xem các cầu thủ rồi xin chữ ký. Tuyển thủ Phi Sơn là một trong những người được săn đón nhất.
Phan Văn Long cũng được quan tâm đặc biệt khi anh ký mỏi tay tặng các fan sau buổi tập.
Nhưng nhiệt tình ký tặng nhất là Hồ Tuấn Tài. Các fan bóng đá chủ yếu là học sinh, sinh viên rất hâm mộ tiền đạo của đội trẻ SLNA này.
Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Tuấn Tài dành đến hơn 10 phút để ký tặng cho mọi người. Thậm chí, khi cả đội đã lên xe đi về, anh vẫn còn ngồi với các fan.
Sự nhiệt tâm của Hồ Tuấn Tài đã khiến những người hâm mộ rất cảm kích. Họ sẵn sàng nhận chở tiền đạo người xứ Nghệ về khách sạn nhưng anh đã từ chối.
Cổ động viên nữ này thích thú ghi lại hình ảnh Hồ Tuấn Tài tặng chữ ký cho các fan.
Trong buổi tập chiều nay, HLV Graechen tỏ ra lo lắng với chấn thương sườn phải của Công Phượng và sẽ cân nhắc việc không sử dụng tiền đạo mang áo số 10 ở trận đấu gặp U21 Sydney.
Đội hình chính của U19 HAGL trong trận thắng 2-1 trước U21 Malaysia sử dụng 3 cầu thủ đã đá tại V.League 2014, tuy nhiên HLV Graechen thừa nhận chiến thắng có được là do may mắn.