Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Euro: Mùa teen 'cá độ'

Đợt C1 vừa rồi, Tiến (17 tuổi) đã “đi tong” 40 triệu cùng “con” LX. Giờ đây, thời điểm trái bóng Europass lăn cũng là lúc những cậu trai “sáng thèm lô, đêm mơ bóng” như Tiến “lăn” theo.

Euro: Mùa teen "cá độ"

Đợt C1 vừa rồi, Tiến (17 tuổi) đã “đi tong” 40 triệu cùng “con” LX. Giờ đây, thời điểm trái bóng Europass lăn cũng là lúc những cậu trai “sáng thèm lô, đêm mơ bóng” như Tiến “lăn” theo.  

Euro: Mùa teen `cá độ`

Không ít teen đang "lăn" theo trái bóng Europass bằng những món tiền đỏ đen lên đến hàng chục triệu.

Tháng 5, tháng kết thúc của các giải bóng đá được yêu thích nhất trên thế giới như Anh, Ý, Pháp, Tây Ban Nha. Thường thì dân chuyên bóng sẽ im lìm từ giờ cho đến tháng 8, khi mà các trận đấu vòng loại sơ cúp châu Âu diễn ra và một mùa giải mới bắt đầu. Nhưng mùa hè năm nay thì không, giải Euro hấp dẫn vừa khởi động. Một số teen ham mê bong bánh đã chuẩn bị sẵn “đạn dược” để tham gia vào những trận đấu nẩy lửa sắp tới.

Tiến có kiểu “oánh bóng” rất lạ đời. Cậu chẳng biết thế nào là kèo, là chấp hay độ giữa các trận, mỗi tối cậu vớ tờ báo thể thao, ngó nghiêng những trận cậu thích, “chọc” cửa trên cho “lành”. Thế rồi nhắm mắt mà ngủ cho ngon, sáng mai thua thì trong ngày hôm đó xoay cho bằng được tiền. Mà thắng thì… đừng hỏi. Mỗi tối, chủ bóng chuyển cho Tiến từ 10-20 “quả” (triệu). Bắt đầu từ chút tò mò, từ nói dối xin mẹ 1 triệu để đánh “quả” đầu tiên, suốt 3 tháng liền ăn đậm nên cậu học sinh học toán thì dốt mà tính tiền thì nhanh này chuyển lên 5, 10 “quả” như thường.

Thường thì vì cần tiền chi trả cho việc bao bồ đi chơi, cộng thêm thói quen xài hàng hiệu mà gia đình khó có khả năng đáp ứng, các công tử mới tìm đến cá độ. Còn gì nhanh hơn một đêm ngủ dậy tung tẩy đi lấy tiền? Mà thường cờ bạc đãi tay mới, ai mới chơi cũng “ăn là chính”, thế cho nên sức hấp dẫn của nó thật vô cùng.

D.A (sn 1990) vốn không có máu cờ bạc, thậm chí xem bóng còn không phân biệt được đội nào với nhau. Thấy bạn cá độ, cậu cũng thử cho biết “mùi vị”.

Đợt C1 vừa rồi, D.A theo MU vì bạn cậu ai cũng theo hết, chẳng lẽ “đi 1 mình”. Ăn to, mỗi trận 5, 10 quả. Ngày nào cũng thấy D.A lên Parkson mua son phấn cho bạn gái, đồ hiệu thì đắp đống lên người. Đêm chung kết, vẫn theo thói quen “đâm” MU nên cậu báo bừa 50 “quả”.

Kết quả hoà, thua nửa tiền tức là 25 triệu. Trong túi chỉ còn đúng… 500 nghìn, xin bố mẹ trả tiền bóng ư, có đứa con nào dám nói thẳng như thế? Nhờ một đứa bạn giới thiệu, A đi vay họ 30 triệu. Mỗi ngày trả… 600 nghìn nhưng xem ra A vẫn còn lạc quan lắm. “Lo gì, còn có Euro cơ mà, gỡ bù!”

Các chủ bóng thường rất ưu ái khách là các cậu teen mới lớn. “Không phải nghĩ” là phương châm của họ, kể cả khi thua nát xác, nợ đầm đìa. Chỉ cần chọn phương án “gọi cho người thân”, tiền trả nợ lại được mang đến tận nơi. Nợ đã một đống như thế, bố mẹ mà không trả cho con, người ta giết con thì sao? Cách xin tiền rất liều, nhưng cũng khá hiệu quả, đánh trúng tâm lý thương con của các bà mẹ.

Sợ bố nhưng mẹ lại chiều, nên Tâm (sn 1990), cũng là bạn cùng “cạ bóng” với D.A, liên tục báo về nhà những khoản nợ khổng lồ. Thua chỉ 20 triệu, nhưng Tâm toàn báo khống lên 50 để lấy tiền… trang trải cho các trận bóng tiếp. Cậu như con nghiện, tối nào không được “chọc” vài quả thì “khó ăn khó ngủ” lắm. Mỗi lần quý tử báo nợ, mẹ Tâm lại phải giấu bố đưa tiền cho con. Bản kiểm điểm “Con thề không có lần sau” đã chất đống trong ngăn kéo, quen đến mức giờ Tâm thuộc không sai một chữ.

Euro: Mùa teen `cá độ`

Không chỉ có các boy mới máu me cá độ bóng đá, nhiều teen nữ cũng rất ghiền món này.

Không may mắn như D.A, T.Hương (sn 1989) lại chết suốt cả mùa giải. Là con gái nhưng Hương máu cờ bạc thật sự. Sớm tiếp xúc với thế giới cờ bạc bởi mẹ là chủ cầm đồ, từ năm 15 tuổi, Hương đã tròn mắt nhìn người ta chuyển những cọc tiền do ăn bóng. Đam mê duy nhất của Hương là cá độ.

Cả mùa Ngoại hạng Anh, Hương chỉ có hoà với thua. Đen đến mức hôm nào đánh cửa trên thì cửa trên gục, hôm sau đổi dưới cũng “chết”. Có lần kết Chelsea, tưởng ăn đến nơi rồi thì ai ngờ phút 89 Everton gỡ hoà, Hương thua 20 triệu trận đó. Thua tha nhiều, con đường các con bạc đi chung đều là nợ nần, vay lãi, đóng họ. Hương không phải ngoại lệ. Trò cờ bạc thắng thì ham cầy, thua thì ham gỡ, cô giật gấu vá vai mỗi nơi gần chục triệu để trả. Cuối cùng vẫn phải về xin mẹ. Mẹ Hương ngày ngày cho các con bạc vay nặng lãi, giờ lại muối mặt đi trả nợ cho chính con mình.

Với những người máu cờ bạc như Hương, mọi thứ khác đều không quan trọng. Không cần người yêu, học hành lại càng "lất phất", chỉ chong chóng mong đến cuối tuần để đánh bóng. Mỗi khi vào mùa giải, hiếm khi rủ được Hương đi đâu, bởi đầu óc cô đã dành hết cho các trận đấu rồi. Cờ bạc không đợi tuổi, trong số khách vay nợ nhà mẹ Hương, đã lấp ló cả học sinh lớp 9, 10 sẵn sàng mang xe cầm cố.

Bóng đá là môn thể thao có sức hấp dẫn nhất hành tinh. Xem bóng mà không cá độ thì còn gì là hồi hộp nữa, Tiến đã giải thích như vậy. Trong lớp cậu, đứa nào cũng cá. Ít thì 1, 2 “quả”. Nhiều 5, 10. Cũng như Tiến, ngày trước chỉ vì “thinh thích” nên cá 1 quả cho vui. Bây giờ không lần nào Tiến đánh dưới 10 triệu.

“Thua thì đặt xe, thua tiếp thì về nhà báo!”, các con bạc tuổi teen luôn hồn nhiên sống theo phương châm đó. Tất nhiên kết quả cuối cùng vẫn là “chết không kịp ngáp”, chỉ có lợi vào tay các chủ bóng. “Cờ” nó “bạc” lắm, nhưng không tài nào bỏ được!”, Hương chép miệng thở dài.

Theo Kênh 14

Theo Kênh 14

Bạn có thể quan tâm