Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Eto’o đem đến sự cạnh tranh cho hàng công Chelsea

Giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo của Chelsea hy vọng chân sút tân binh người Cameroon sẽ tạo ra luồng gió mới cho hàng tiền đạo của đội bóng.

Chelsea đã đem Samuel Eto’o về sân Stamford Bridge ở những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2013. Có một chi tiết đáng chú ý là tiền đạo được mệnh danh “báo đen” đã đồng ý giảm lương 12 triệu euro/mùa để được khoác áo Chelsea theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Theo đánh giá của Giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo, sự xuất hiện của Samuel Eto’o sẽ đem đến sự cạnh tranh cho hàng công Chelsea. Hiện tại, đội hình của CLB thành London có 4 tiền đạo gồm Torres, Andre Schurrle, Demba Ba và Eto’o.

Samuel Eto'o sẽ tạo ra sự cạnh tranh trên hàng tiền đạo của Chelsea.

Giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo của Chelsea đã chia sẻ về hàng tiền công của đội bóng ở buổi trả lời phỏng vấn mới đây trên trang web của CLB: “Đối với trường hợp của Samuel Eto’o, đây là một bí mật. Chúng tôi muốn chiêu mộ Wayne Rooney, nhưng đáng tiếc là không thành công. Chúng tôi không cần phải giải thích tại sao đội bóng muốn có sự phục vụ của Rooney”.

Tuy nhiên, chúng tôi không quá thất vọng sau khi không mua được Rooney, bởi Chelsea còn có Romelu Lukaku (cầu thủ đã được Chelsea cho Everton mượn). Cậu ấy sẽ là tương lai của đội bóng và có nhiệm vụ dẫn dắt hàng công của Chelsea trong những năm tới. Mọi người đừng quên Lukaku mới chỉ 20 tuổi, nên chúng tôi không muốn đặt áp lực lên một cầu thủ trẻ như cậu ấy.

Nếu Chelsea không thể mua Wayne Rooney, đội bóng đã có Lukaku, Demba Ba và Torres. Chúng tôi hoàn toàn hài lòng khi có những cầu thủ kể trên trong đội hình. Khi Samuel Eto’o đến, cậu ấy sẽ tạo nên sự cạnh tranh cho hàng công. Chúng tôi muốn làm mới hàng tiền đạo”. Với việc chiêu mộ "báo đen", ban lãnh đạo Chelsea muốn tăng cường thêm kinh nghiệm cho hàng tiền đạo. Trong quá khứ, Samuel Eto’o từng giành chức vô địch Champions League cùng Barca (2005/06, 2008/09) và Inter (2009/10).

ĐỨC MẠNH

Bạn có thể quan tâm