Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đừng để chàng ghét hẹn hò

Chỉ một chút vô tâm, có thể bạn sẽ khiến chàng “nản vô cùng” trong những buổi hò hẹn giữa hai người!

Đừng để chàng ghét hẹn hò

Chỉ một chút vô tâm, có thể bạn sẽ khiến chàng “nản vô cùng” trong những buổi hò hẹn giữa hai người!

Đừng để chàng ghét hẹn hò

Để ý đến sở thích của chàng nữa nhé!

Cả tuần… ăn kem

Bạn thích kem, cũng thích luôn cả việc chàng nên chiều theo những sở thích của bạn. Bạn “mặc định” cho chàng suy nghĩ là: “Đi chơi = vào quán kem”. Và bạn măm măm một cách ngon lành hết ly này cho đến ly khác, mặc cho chàng chỉ ngồi… ngắm bạn ăn, bởi kem không nằm trong “thực đơn yêu thích” của chàng. Thậm chí, những ngày chàng phải quàng khăn vào cổ vì ho, bạn cũng vẫn cứ hồn nhiên đòi kem, hồn nhiên để chàng làm hai việc duy nhất: Nhìn + đợi.

Con trai không bao giờ “kết” một người yêu vô tâm như thế đâu bạn ạ.

Bạn quá… ngoan

Mỗi lần đi chơi với chàng, bạn muốn thể hiện rằng mình cực… ngoan với những lý lẽ như: “Em không muốn đi chơi lâu đâu”, “Bố mẹ muốn em phải về thật sớm”. Đồng thời, bạn liên tục… đòi về. Vừa đi ra khỏi cửa đã: “Đi nhanh nhanh anh nhé”, vào đến quán, chưa kịp gọi đồ uống đã than thở kêu lâu, và liếc đồng hồ với tần suất 1 phút/lần.

Nếu bạn là chàng, bạn có còn hứng thú với buổi đi chơi đó nữa không? Có rất nhiều cách khác nhau để thể hiện với chàng rằng mình là người cực nghiêm túc về giờ giấc cơ mà. Giả dụ khi bắt đầu buổi hẹn, hãy nói với chàng rằng: “Em phải về trước 10h, anh nhé”. Chàng chắc chắn sẽ đưa bạn về đúng hẹn

Thay đổi xoành xoạch

Chàng hẹn bạn đi chơi vào tối thứ 7, nhưng bạn lại lấy lý do: “Em bận rồi”, và hoãn sang ngày khác. Chàng hẹn chủ nhật, bạn lại: “Để em xem đã”, rồi sát đến giờ hẹn send một cái SMS báo cho chàng hay về một “sự cố” nào đó khiến bạn không thể đi được. Thế nhưng, bất cứ một lúc nào bạn… nổi hứng, dù sáng, trưa, hay tối, bạn lại “alo” cho chàng và muốn được đi chơi. Nếu chàng mà cũng “cáo bận”, thể nào cũng bị… dỗi đến vài ngày, cộng với lời trách cứ: “Anh chẳng chiều em gì cả, anh không yêu em à?”.

Việc làm cho chàng “xoay như chong chóng” thế này, đảm bảo sớm muộn rồi chàng cũng sẽ… sợ hẹn hò với bạn cho mà xem.

Đừng để chàng ghét hẹn hò

Chàng muốn đó là thời gian riêng của hai người thôi!

Những lần “tranh thủ”

Bạn đang cần mua một chiếc túi mới, vậy là bạn biến buổi hẹn của hai người thành buổi shopping, kéo chàng đi “lùng sục” mệt nhoài tại khắp các cửa hàng. Bạn có hẹn với một người bạn, vậy là kéo chàng qua nhà cô ấy luôn, kiểu “một công đôi việc”. Ngoài ra, còn ti tỉ những việc khác, để lúc hai người đang đi cùng nhau, bạn lại: “Tiện thể anh đưa em ra kia một lúc nhé”.

Đừng bận rộn như thế trong những buổi hẹn hò, chàng chỉ muốn đó là thời gian riêng của hai người mà thôi.

Đừng khiến chàng chán những buổi hẹn hò giữa hai người, bởi rất có thể chàng sẽ chán luôn cả tình yêu với bạn đấy!

Theo Kênh 14

Theo Kênh 14

Bạn có thể quan tâm