Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đức - Bosnia & Herzgovina: Bước đà cuối cùng

Đối với ĐT Đức, màn giao hữu với Bosnia & Herzgovina đêm nay mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng, khi mà đây là trận đấu cuối cùng của thày trò HLV Joachim Loew trước khi lên đường đến Nam Phi.

01h30 ngày 4/6, sân Commerzbank, giao hữu quốc tế

Đức - Bosnia & Herzgovina: Bước đà cuối cùng

Đối với ĐT Đức, màn giao hữu với Bosnia & Herzgovina đêm nay mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng, khi mà đây là trận đấu cuối cùng của thày trò HLV Joachim Loew trước khi lên đường đến Nam Phi.

Đức - Bosnia & Herzgovina: Bước đà cuối cùng

Sau khi chốt danh sách, sư trưởng của cỗ xe tăng khẳng định sẽ tung ra đội hình mạnh nhất ở trận đấu trên sân Commerzbank này. Đây thực ra là một quyết định khá dễ hiểu. Bởi tiếp Bosnia tại Frankfurt, trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả nhà, là lúc Mannschaft phải chứng tỏ được sức mạnh, để qua đó tạo niềm tin cho các cầu thủ, cũng như sự ủng hộ từ khán giả nhà.

Lịch thi đấu giao hữu:

03/6 23:00 Spain vs Hàn Quốc
04/6 00:15 Italy vs Mexico
04/6 01:30 Đức vs Bosnia
04/6 17:20 Bờ Biển Ngà vs Nhật Bản
04/6 23:00 Pháp vs Trung Quốc

Không những thế, đây còn là dịp để HLV Loew có cái nhìn chuẩn xác hơn về đội nhà. Chiến thắng 3-0 trên sân Hungary cách đây ít ngày tuy rất đáng khen ngợi, nhưng vẫn còn bộc lộ một số vấn đề.

Thay vì ra sân với đội hình 4-2-3-1 quen thuộc, ĐT Đức đã chơi theo đội hình 4-1-4-1 trước Hungary. Trong đó, Loew chỉ bố trí duy nhất một tiền vệ phòng ngự là Khedira nhưng ông lại đưa ra sân tới bốn tiền vệ tấn công bao gồm Podolski, Oezil, Kroos và Trochowski.

Sự thử nghiệm này vẫn chưa thực sự hoàn hảo khi mà các tiền vệ công có vẻ vẫn chưa quen với hệ thống mới, vẫn ít nhiều bị dẫm chân nhau. Trong khi đó, Klose người được HLV Joachim Loew ưu ái và ưa thích nhất, đã gần như mất hút trong suốt thời gian có mặt trên sân.

Càng đáng nói hơn khi tuyển thủ để lại ấn tượng tốt nhất ở trận gặp Hungary lại là Cacau, tiền đạo đang chơi lên chân nhưng vẫn chưa được HLV trưởng ĐT Đức thực sự tin tưởng. Chính Cacau đã ấn định tỷ số 3-0 bằng một pha lập công tuyệt đẹp khi anh tung ra nước rút loại bỏ ba hậu vệ và cả… thủ môn của đối phương.

Màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo CLB Stuttgart này rốt cuộc lại đẩy Loew vào thế bí trước giờ G. Bây giờ, HLV trưởng Mannschaft đang đứng giữa hai lựa chọn khó khăn: hoặc trao cơ hội cho các cầu thủ mà ông vốn không đánh giá cao, hoặc tiếp tục đặt niềm tin vào những người đang quên mất cách đáp trả niềm tin ấy!

Vì thế, ở trận đấu này, áp lực sẽ đặt lên vai Klose là không nhỏ. Cầu thủ có nhiều kinh nghiệm nhất trong đội hình Mannschaft hiện nay này (đã ghi tới 10 bàn/2 kì World Cup gần đây) cần phải sớm tìm lại phong độ, nếu không muốn bị đẩy ra khỏi đội hình xuất phát tại Nam Phi.

Đức - Bosnia & Herzgovina: Bước đà cuối cùng

Với đội hình mạnh nhất, tất nhiên Đức được đánh giá cao hơn Bosnia & Herzgovina. Song điều đó không có nghĩa là Đức được phép chủ quan. Bosnia đã cho thấy những sự tiến bộ chóng mặt trong thời gian gần đây. Điều đó cùng với sự tỏa sáng của những quái kiệt vốn hiểu rất rõ Bundesliga như Misimovic, Dzeko, Ibesevic, Salihovic…chắc chắn sẽ tạo ra những thách thức không nhỏ cho hàng thủ của cỗ xe tăng. Nơi thủ thành trẻ Neuer cũng đang cần thể hiện mình để chiếm vị trí chính thức trước sự cạnh tranh của đàn anh Hans Joerg Butt.

Thế nhưng, sau tất cả người Đức thường có truyền thống bước vào một giải đấu lớn bằng những chiến thắng làm đà ở các trận giao hữu. Do đó, dù vẫn đang ở trong bộn bề khó khăn, nhưng với bản lĩnh trứ danh của mình, đoàn quân của HLV Joachim Loew vẫn sẽ biết cách duy trì trạng thái hưng phấn nhất trước trận đánh lớn!

Dự đoán: 2 - 1

Đội hình dự kiến:

Đức: Neuer - Lahm, Mertesacker, A. Friedrich, Aogo - Schweinsteiger, Khedira - T. Müller, Oezil, Podolski - Klose

Bosnia: Hasagic - Jahic, Spahic, Nadarevic, Salihovic - Rahimic, Pjanic, Ibricic, Misimovic - Ibisevic, Dzeko

Hải Hà

Theo DV

Bạn có thể quan tâm