Để chuyển hoá những định hướng trong Nghị quyết thành hiện thực, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau xác định việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực là yếu tố then chốt, mang tính quyết định.
Chiều 17/4, Báo Nhân Dân đã công bố Dự án “Yêu lắm Việt Nam", kết hợp công nghệ kết nối không dây (NFC) và dữ liệu số nhằm lan tỏa tình yêu đất nước, quảng bá các địa danh lịch sử, văn hóa, du...
Công trình biểu tượng con tôm ở Cà Mau có mức đầu tư khoảng 22 tỷ đồng, được tỉnh chọn vì đây là thế mạnh của tỉnh, thể hiện khát vọng đưa con tôm vươn tầm thế giới.
Một tuần chuẩn bị thủ tục, bảo trì "con ngựa chiến" Honda 500cc, tôi bon bon trên những cung đường hiểm trở ở Tây Tạng (Trung Quốc), ngắm cảnh đẹp siêu thực như tôi hằng mơ ước.
Măng Đen (Kon Tum), vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa), Ba Vì (Hà Nội),... nằm trong danh sách các địa điểm tiềm năng phát triển Khu du lịch quốc gia (DLQG) trong thời kỳ 2021-2030.
Sáng 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Biển Khai Long thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, có chiều dài bờ biển khoảng 3,8km. Khung cảnh biển khá hoang sơ với những hàng cây xanh ngắt.
Người phụ nữ 52 tuổi ở Cà Mau vi phạm Điều 101, Nghị định 15 của Chính phủ vì đăng tin sai sự thật trên Facebook, liên quan đến vụ tố bị “chặt chém” khi ăn cua, cá.
Người phụ nữ 52 tuổi thừa nhận việc làm sai khi đưa thông tin thiếu chính xác về chi phí ăn uống ở Đất Mũi. Tuy nhiên, bà vẫn chưa cung cấp thông tin về người thanh toán tiền.
Nữ du khách đăng Facebook phản ánh bữa ăn cua, cá ở Đất Mũi hết 2,5 triệu đồng và cho rằng mình bị chặt chém. Song thực tế, bữa ăn của họ chỉ hết hơn 1,2 triệu.
Trải nghiệm du lịch xuyên rừng đước ngập mặn ở Đất Mũi - Cà Mau là một trong những điểm nhấn của du lịch sinh thái của vùng đất cuối trời, cực Nam tổ quốc.
Nhờ cảnh quan thiên nhiên biển, rừng tươi đẹp và hàng loạt hoạt động quảng bá, Cà Mau đón gần 800.000 lượt khách trong và ngoài nước trong 6 tháng đầu năm.
Ở ngày thứ 10 của hành trình, Lê Thị Phượng mua vé máy bay trở về Hà Nội đón mẹ. Ngày thứ 13, chiếc xe máy của cô có mẹ ngồi sau cùng khám phá, trải nghiệm mọi cung đường.
Nhắc đến Phan Thiết, nhiều người sẽ nhớ tới thành phố xinh đẹp có đường bờ biển dài, đồi cát hút tầm mắt cùng khí hậu trong lành, mang đến trải nghiệm du lịch đa dạng và độc đáo.