Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 ngày ấy, bây giờ

Sau phút giây lịch sử trên sân Mỹ Đình năm 2008, có tuyển thủ vẫn tiếp tục thăng hoa trên sân cỏ, có người đã kết thúc sự nghiệp và có cả những người sa lầy vào cám dỗ.

Thủ môn Dương Hồng Sơn
Với phong độ chói sáng, Hồng Sơn được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2008 và được trang Goal.com đánh giá là môt trong 10 thủ môn xuất sắc nhất châu Á. Sau đó, anh còn giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2008. Hiện tại, Hồng Sơn vẫn là trụ cột tại CLB Hà Nội T&T nhưng anh đã chuẩn bị cho tương lai bằng việc theo học khóa HLV bằng C. Ảnh: Hoàng Hà & Getty Images

Hậu vệ Huỳnh Quang Thanh

Với lối chơi công thủ toàn diện, Quang Thanh là gương mặt không thể thay thế bên hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam. Sau AFF Cup 2008, Quang Thanh vẫn là trụ cột tại đội tuyển quốc gia cho đến AFF Cup 2012. Hiện tại, cựu thủ quân của đội tuyển Việt Nam và CLB Bình Dương đã chuyển về ĐTLA thi đấu những ngày tháng cuối cùng trong sự nghiệp. Ảnh: Hoàng Hà & Getty Images

Trung vệ Lê Phước Tứ

Tại AFF Cup 2008, Phước Tứ được đánh giá là hòn đá tảng ở trung tâm hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam nhờ lối chơi mạnh mẽ và quyết đoán. Màn trình diễn ấn tượng của trung vệ gốc Quảng Nam khiến 2 năm sau Sài Gòn Xuân Thành sẵn sàng trả 12 tỷ đồng để đưa anh về bằng bản hợp đồng 3 năm. Hiện Phước Tứ vẫn đóng vai trò trụ cột cả ở đội tuyển quốc gia lẫn CLB Bình Dương. Ảnh: Hoàng Hà & bongdaplus

Trung vệ Vũ Như Thành

AFF Cup 2008 là giải đấu hay nhất của Như Thành. Danh hiệu Quả bóng bạc mà trung vệ đội tuyển Việt Nam được bầu chọn sau đó là sự khẳng định đắng cấp số 1 của anh trong số các trung vệ nội. Nhưng kể từ sau thời điểm đăng quang ngôi vô địch ĐNA, Như Thành đã trượt dài bởi những câu chuyện phức tạp bên ngoài sân cỏ. Sau khi chia tay Ninh Bình, 2 năm qua, Thành "kếu" trôi dạt hết từ đội này sang đội khác để tìm kiếm cơ hội. Ở độ tuổi ngoài 30, sự nghiệp của Như Thành xem như đã đi đến hồi kết. Ảnh: Hoàng Hà & bongdaplus

Hậu vệ Đoàn Việt Cường

Lối chơi bền bỉ và khả năng hỗ trợ tấn công của Việt Cường tạo nên sức mạnh bên hành lang cánh trái của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008. Năm 2012, sự nghiệp của hậu vệ người Đồng Tháp bất ngờ tụt dốc khi anh bị loại khỏi đội tuyển quốc gia vì những câu chuyện phức tạp bên ngoài sân cỏ. Chuyển từ HAGL về Navibank Sài Gòn rồi Sài Gòn Xuân Thành, Việt Cường cũng nhanh chóng đánh mất mình và hiện "đóng phim mất tích". Ảnh: Hoàng Hà & bongdaplus

Tiền vệ Phan Văn Tài Em

Lối chơi cần mẫn của Tài Em nơi trung tuyến khiến anh đóng vai người hùng thầm lặng trong chiến công của đội tuyển Việt Nam. Sau ngày đăng quang, tiền vệ người Long An vẫn bền bỉ như phong cách của anh trên sân cỏ. Không còn xuất hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia, Tài Em đã quay về với đội bóng khởi nghiệp ĐTLA và tiếp tục đóng vai trò trụ cột dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Ảnh: Hoàng Hà & Người lao động

Tiền vệ Nguyễn Minh Phương

Với pha đá phạt tuyệt vời cho Công Vinh đánh đầu ghi bàn thắng lịch sử trên sân Mỹ Đình, tên tuổi của Minh Phương sẽ mãi được nhắc đến như là một cầu thủ kiến tạo hay nhất của bóng đá Việt Nam. Lối chơi kỹ thuật và đầu óc của cựu đội trưởng tuyển Việt Nam khiến anh giờ vẫn có thể thi đấu tốt trong màu áo Đà Nẵng dù đã bước vào đoạn cuối sự nghiệp. Ảnh: Hoàng Hà & Tuổi trẻ

Tiền vệ Lê Tấn Tài

Không có biệt danh nào hợp hơn với Tấn Tài ngoài 2 từ "máy chạy". Thể lực sung mãn, lối chơi đa năng của tiền vệ người Khánh Hòa khiến anh được ví như người không phổi. Sau ngày đăng quang năm 2008, Tấn Tài là một trong số ít cầu thủ vẫn tiếp tục thăng tiến. Chiếc băng thủ quân của đội tuyển Việt Nam mà tiền vệ người Khánh Hòa nắm giữ đã nói lên vai trò đặc biệt quan trọng của anh tại AFF Cup 2014 sắp diễn ra. Ảnh: Hoàng Hà & bongdaplus

Tiền vệ Nguyễn Vũ Phong

Với 3 lần lập công, Vũ Phong là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008. Trong đó 2 pha lập công của Vũ Phong trong chiến thắng 3-2 trước Malaysia ở vòng bảng đã mở toang cánh cửa vào bán kết cho thầy trò HLV Calisto, sau thất bại 0-2 trước Thái Lan ngày ra quân. Chia tay Bình Dương sau nhiều năm gắn bó, Vũ Phong hiện thi đấu cho Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Hà & Báo Đà Nẵng

Tiền vệ Phạm Thành Lương

AFF Cup 2008 là giải đấu đầu tiên của Thành Lương trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Tuy chỉ đóng góp một bàn thắng nhưng tiền vệ nhỏ con đã để lại những dấu ấn sâu đậm bằng lối chơi kỹ thuật cùng sự tinh quái của anh. Đang ở độ chín nhất trong sự nghiệp, Thành Lương đảm đương cùng lúc vai trò trụ cột cả ở đội tuyển quốc gia lẫn CLB. Ảnh: Hoàng Hà & Tùng Lê

Tiền vệ Nguyễn Minh Châu

Giống như Thành Lương, AFF Cup 2008 cũng là giải đấu lớn đầu tiên của Minh Châu trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Tuy chỉ đóng vai trò dự bị, vào sân trong từng thời điểm tùy theo thế trận nhưng sức càn lướt của Minh Châu mang đến những giải pháp để thay đổi chiến thuật giúp thầy trò HLV Calisto đi đến cái đích cuối cùng. Minh Châu hiện vẫn được xem là nhân vật bất khả xâm phạm tại CLB Hải Phòng, nơi anh mang băng đội trưởng nhiều năm qua. Ảnh: Hoàng Hà & bongdaplus

Tiền đạo Lê Công Vinh

Với bàn thắng lịch sử ghi vào lưới Thái Lan trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, tên tuổi của Công Vinh chắc chắn sẽ mãi được khắc ghi cùng với chức vô địch ĐNA năm 2008. Sau ngày đăng quang, tiền đạo xứ Nghệ cũng trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp nhưng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, Công Vinh cũng chứng tỏ được phẩm chất của một ngôi sao hàng đầu cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ảnh: Hoàng Hà & Nguyễn Đăng

Tiền đạo Nguyễn Việt Thắng

Vai trò của Việt Thắng tại AFF Cup 2008 không chỉ nằm ở nhiệm vụ ghi bàn mà còn ở khả năng tham gia vào lối chơi chung bằng sức càn lướt, tì đè và chạy chỗ chiến thuật của anh. Chính vì vậy, tuy chỉ ghi được một bàn thắng nhưng Việt Thắng vẫn xứng đáng được ghi công đầu trong chiến tích của thầy trò HLV Calisto. Sau khi bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam trên hành trình chuẩn bị cho AFF Cup 2012, Việt Thắng mới đây cũng nói lời chia tay sân cỏ do chấn thương và gánh nặng tuổi tác. Ảnh: Hoàng Hà & bongdaplus

Tiền đạo Nguyễn Quang Hải

Quang Hải chỉ sắm vai dự bị tại AFF Cup 2008 nhưng pha lập công ấn định chiến thắng 1-0 của anh trong trận bán kết lượt về diễn ra trên sân Singapore đã giúp đội tuyển Việt Nam vào chơi chung kết, sau khi bị cầm hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình. Tiền đạo người Khánh Hòa hiện đang tìm kiếm cơ hội tại Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Hà & bongdaplus

Ký ức về HLV Calisto và lá cờ VN ở AFF Cup 2008

Không phải là đội bóng mạnh nhất tại AFF Cup 2008 nhưng đội tuyển Việt Nam đã bước lên ngôi vô địch bằng sức mạnh tinh thần tuyệt vời dưới sự khơi gợi tài tình của HLV Calisto.

Hoàng Minh

Bạn có thể quan tâm