Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đốt lửa, đâm trâu trong đêm ở Tây Nguyên

Một con trâu đực, to khỏe, có cặp sừng đẹp, bốn chân cứng cáp được chọn cột dây thừng vào cây nêu dựng trước nhà dài của buôn chuẩn bị cho lễ hội đâm trâu.

Hoạt động giàu truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) mở màn cho năm du lịch quốc gia Tây Nguyên diễn ra tối 12/3.
Tiếng cồng chiêng liên hồi nổi lên, những người phụ nữ, nam giới trong buôn làng cùng nắm tay nhảy vòng tròn quanh tiếng nhạc rộn ràng.
Cùng hát bên đống lửa.
Già làng làm lễ tế sống trâu.
Những người đàn ông được chọn lựa khắt khe với nhiều tiêu chuẩn khác nhau tay cầm kiếm, cầm giáo để thực hiện.
Họ xem con trâu là một thứ của cải có giá trị lớn, là vật quan trọng được dùng để hiến tế thần linh.
Đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên quan niệm khi Giàng và các vị thần linh nhận lễ vật (con trâu) sẽ giúp dân làng tránh được rủi ro, bệnh tật, tai nạn, dân làng không bị “chết xấu”, mùa màng sẽ bội thụ, cuộc sống ấm no quanh năm.
Mũi giáo đâm trúng chỗ hiểm khiến con vật hiến tế chao đảo.
Con trâu to khoẻ ngã khuỵ sau gần 30 phút cúng tế.

Hoàng Anh - Hoàng Thành

Bạn có thể quan tâm