Đội trưởng Arsenal bị tố cáo ăn trộm tiền
(Zing) – William Gallas rất giận dữ khi đồng đội cũ tiết lộ biệt danh ngày anh còn bé, và công bố chuyện anh từng trộm tiền của một cầu thủ khác.
![]() |
| Gallas rất tức giận khi đồng đội cũ Rothen kể lại chuyện xấu của anh lúc nhỏ. |
Trong cuốn sách ‘"You’re Not Going To Believe Me" (Bạn sẽ không tin tôi đâu) của mình, tiền vệ cánh PSG Jerome Rothen gọi đội trưởng Arsenal là “kẻ thua cuộc” và “trò cười” khi anh còn thực tập ở đội bóng Caen (Pháp).
Rothen, 13 lần khoác áo ĐT Pháp, kể về nickname cũ của Gallas - Pierre Richard, một nhân vật người Pháp tương tự như Mr Bean ở Anh. “Anh ta chính xác là như vậy đó – một chàng trai dễ thương nhưng luôn khù khờ đến ngớ ngẩn!”
Theo Rothen, “Tôi không nghĩ Gallas thấy phiền lòng khi tôi nhắc chuyện anh ấy đã từng là kiểu người không-thể-trông-mong-gì. Ở trường, cậu ấy đúng là một học trò không mấy sáng dạ nên luôn ngồi cuối lớp để tránh xa tấm bảng càng nhiều càng tốt.
Ngày nọ, giáo viên ra đề kiểm tra toán. Cô biết là William dở môn này nên cho phép cậu ấy mở sách giáo khoa, vậy mà cuối cùng cậu ta cũng chỉ được 4/20 điềm!”
![]() |
| Năm 16 - 17 tuổi, Gallas bị đặt biệt danh là Pierre Richard - nhân vật người Pháp tương tự như Mr Bean của Anh. |
Rothen còn điềm nhiên kể tội Gallas đã lấy trộm tiền của cầu thủ thực tập khác. “Một buổi tối, Eric Sitruk lao vào phòng và la hét ầm ĩ: “Ai đó chôm thẻ của tôi rồi rút mất tiêu 1.500 franc (khoảng 150 bảng) vậy hả?”
Trong cơn giận dữ, Eric buộc tội cả năm đứa tôi. Bọn tôi vốn rất thân thiết và có chìa khóa phòng lẫn mật mã thẻ rút tiền của nhau để có thể cho bạn mình mượn tiền. Tối hôm sau, Eric bảo anh ấy đã tới ngân hàng và xem camera giám sát nên biết ai vừa dùng thẻ của mình. “Tôi biết ai lấy rồi!” - thực ra nó chỉ là mẹo nhỏ của Eric thôi! Nhưng một giờ sau, William lại gõ cửa phòng Eric và thú nhận tất cả.”
“Nhân vật chính” Gallas lên tiếng: “Vâng, tôi bị đặt biệt danh Pierre Richard nhưng đó là hồi 16, 17 tuổi kìa. Giờ tôi đã là người đàn ông của gia đình và còn làm cha nữa. Tôi không vui vẻ chút nào khi những chuyện như thế được kể lại.”
Hậu vệ 31 tuổi người Pháp cho biết anh sẽ lên truyền hình làm rõ mọi thứ: “Gần đây tôi có nhiều việc đáng bận tâm hơn nên không muốn bàn thêm về những gì Jerome đã viết. Đến lúc cần thiết tôi sẽ trả lời. Tôi muốn làm điều đó trên tivi để ai nấy đều biết tôi cảm thấy nào. Chuyện trong sách có thật nhưng lẽ ra anh ta không nên đề cập đến!”
Ty
Theo Mirror

