Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đôi lời gửi những người yêu BĐVN

"Trong thể thao chúng ta thua Thái, Trung Quốc đó là vì chúng ta không có cái tầm nhìn chiến lược. Người Thái sẵn sằng làm tất cả để tham dự World Cup còn tuyển VN mãi lo tới SEA Games", độc giả Hà Nguyên Đại chia sẻ ý kiến.

Độc giả chia sẻ cảm nhận:

Đôi lời gửi những người yêu BĐVN

"Trong thể thao chúng ta thua Thái, Trung Quốc đó là vì chúng ta không có cái tầm nhìn chiến lược. Người Thái sẵn sằng làm tất cả để tham dự World Cup còn tuyển VN mãi lo tới SEA Games", độc giả Hà Nguyên Đại chia sẻ ý kiến.

Mình chỉ là một sinh viên 20 tuổi cũng biết được về bóng đá vài năm, có thể sự hiểu biết bóng đá không được như bao người khác nhưng cũng đã đủ lớn để hiểu về những cảm xúc mà bóng đá mang lạị.14 điều dạy cửa Phật có nói " Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình", ngẫm nghĩ lại thì điều đó đúng với bóng đá VN.

Đôi lời gửi những người yêu BĐVN

Năm 2008 chúng ta vô địch AFF Cup,chúng ta vui mừng chúng ta sung sướng chúng ta ngập tràn trong niềm vui, dành những lời có cánh cho tất cả cầu thủ, HLV Tô và những lời khen cho cả nền bóng đá Việt nhưng khi thất bại tại sao báo chí cứ nhằm vào thầy Tô?? Chức vô địch 2008 mang lại cho chúng ta vinh quang nhưng bóng đá vẫn nói "phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi". Nếu suy nghĩ theo 2 chiều, Một là: năm 2008 chúng ta đã đạt được đến đẳng cấp cao nhất chưa hay là có nhiều sự may mắn. Hai là: nếu chúng ta đẳng cấp thật sự thì thất bại vừa rồi là phong độ nhất thời đi.

Ai là người mang lại cho tuyển VN tinh thần sức mạnh lòng khao khát chiến thắng, sự bùng nổ nhiệt huyết đam mê. Cầu thủ của chúng ta đã chiến đấu, đã làm tất cả vì người hâm mộ, thầy Tô cũng vậy. Mình chỉ muốn hỏi mọi người là chúng ta có muốn tuyển VN chơi tử thủ ko? Chúng ta muốn thầy Tô là Mourinho hay Pep, mọi người hãy nghĩ đi. Barca vì sao trở thành đội bóng ngoài hành tinh là vì ở đó là 1 tập thể thống nhất, được đào tạo căn bản từ tuyến trẻ, đó là việc đá 4-3-3 từ khi gia nhập lò đào tạo.

Thầy Tô đã làm nên bóng đá VN, đã định hướng xây dựng đội hình theo 1 lối đá đẹp nhưng khi thất bại báo chí cứ nhằm thầy mà nói mà kêu ca như vậy sự ủng hộ ở đâu sự thống nhất ở đâu. Bao nhiêu lần Sir Alex thất bại có bao giờ người hâm mộ MU mang ông ra để trách móc? Người VN xem bóng đá nước ngoài dù CLB yêu thích thất bại cũng coi như ko có gì nhưng tuyển VN thua là bao nhiêu bực tức được mang ra nói hết.

Nếu thầy Tô kém thật thì ông chủ Muong Thong có mời về để xây dựng CLB của ông ấy không? Trong thể thao chúng ta thua Thái, Trung Quốc đó là vì chúng ta không có cái tầm nhìn chiến lược.Người Thái sẵn sằng làm tất cả để tham dự WC còn tuyển VN mãi lo tới Seagame. Nếu chúng ta không thay đổi suy nghĩ để tìm ra 1 Sir Alex thì không biết đến bao giờ tuyển VN mới thi đấu World Cup.

Hà Nguyên Đại

akanghp@gmail.com

akanghp@gmail.com

Bạn có thể quan tâm