Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đồ ngoại tốt hơn

Mới học lớp một nhưng cu Bi tỏ ra rất ham hiểu biết. Một hôm cậu hỏi ông ngoại: "Đồ nội không tốt bằng đồ ngoại phải không ông?".

Ông ngoại đáp: "Ừ, ở nước ta thì mọi người nghĩ đồ ngoại tốt hơn đấy cháu ạ".

Đến cuối học kỳ, cu Bi bảo mẹ: "Ông ngoại sẽ đi họp phụ huynh cho con mẹ nhé?".

Mẹ ngạc nhiên, hỏi: "Ông ngoại đang điều trị bệnh trong bệnh viện mà. Sao con không nhờ ông nội?".

"Tại vì hồi trước ông bảo đồ ngoại tốt hơn đồ nội mà", cu Bi trả lời.

Phong Lan (sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm