Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thằng nhóc, đừng rung thang nữa

Để học sinh hiểu công việc của công nhân xây dựng, cô giáo dẫn cả lớp tới một công trường. Nhưng trong lúc cả lớp tham quan, một công nhân ngã từ tầng hai.

Sau buổi tham quan, cô giáo hỏi học sinh:

"Tý nói xem, tại sao chú công nhân ngã?".

"Dạ thưa cô, có thể chú ấy không tuân thủ quy định an toàn lao động", Tý đáp.

"Sửu, em nghĩ sao?", cô giáo hỏi tiếp.

"Em nghĩ chú ấy không chú tâm vào công việc", Sửu nói.

"Mão cho cô biết ý kiến của em?".

"Dạ, chú công nhân ngã do quát em đấy cô ạ", Mão trả lời.

"Em nói rõ hơn được không?", cô yêu cầu.

"Trước khi ngã, chú ấy quát em: Thằng nhóc, đừng lắc thang nữa", Mão mô tả.

Những công nhân gan dạ nhất quả đất

Những công nhân này làm việc trong điều kiện thô sơ và cực kỳ mạo hiểm.

Phong Lan (sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm