Học sinh Tèo bảo bạn: "Tớ thấy hình ấy giống khẩu súng hơn".
Cô giáo nghe thấy, bèn nói: "Tèo, em ra góc lớp đứng".
Tèo làm theo lời cô giáo. Đúng lúc ấy thầy hiệu phó đi qua lớp. Thấy Tèo khóc, thầy hỏi cơ sự.
Tèo không trả lời, chỉ nói: "Thưa thầy, em sợ cô giáo lắm. Thầy cứ nhìn lên bảng thì biết ạ".
Thầy hiệu phó nhìn lên bảng rồi kêu to: "Trời ạ, ai lại vẽ khẩu súng trên bảng thế này?".
Trong giờ văn ở trường đại học, vị giáo sư hỏi một nữ sinh viên.
Thầy giáo không hiểu câu trả lời của con
4 5
Thấy Tèo về nhà với khuôn mặt buồn bã, mẹ hỏi nguyên nhân. Cu cậu chìa ra bài kiểm tra với điểm 2.
Định nghĩa các môn học của kẻ lười
3
Toán là môn học duy nhất không bổ ích. Các bạn sẽ học 1 + 1 = 2, nhưng vài năm sau người ta lại nói lại 1 + 1 = 10 và nói cho bạn biết hệ nhị phân là gì.