Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đìu hiu nhạc tết

Tết đang đến gần, các hãng băng đĩa cũng được dịp tung ra thị trường hàng loạt các CD nhạc Tết đã được “om” từ trước đó. Nhưng khi lướt qua một loạt các băng đĩa ca nhạc góp vui cho ngày xuân thì dường như chẳng có gì mới lạ.

Đìu hiu nhạc tết

Tết đang đến gần, các hãng băng đĩa cũng được dịp tung ra thị trường hàng loạt các CD nhạc Tết đã được “om” từ trước đó. Nhưng khi lướt qua một loạt các băng đĩa ca nhạc góp vui cho ngày xuân thì dường như chẳng có gì mới lạ.

Vẫn là những ca khúc vốn đã thuộc làu làu từ năm này qua năm khác, vẫn là những gương mặt ca sĩ đã trở thành nhàm. Thậm chí nhiều album lạc chủ đề của nhiều gương mặt mới của làng nhạc cũng xuất hiện trong dịp Tết Nguyên đán năm nay với hi vọng sẽ tạo được sự quan tâm của khán giả.

Thiếu vắng ca khúc ngày Tết

Một điều đặc biệt ở khán giả Việt, những ca khúc truyền thống về chủ đề mùa xuân vẫn được nhà nhà mở nghe vào những ngày đầu năm mới. Nhẹ nhàng nhưng sâu lắng là Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao, rộn ràng là Ngày Tết quê em của Từ Huy, hào hùng là Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh (Xuân Hồng), Sông Dakrong mùa xuân về (Phạm Tuyên)… Tuy nhiên, những ca khúc như thế này chỉ phù hợp với đông đảo người nghe có độ tuổi trung niên trở lên. Còn với giới trẻ thì nó đã quá lỗi thời, không phù hợp với phong cách thời thượng âm nhạc của họ trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Đìu hiu nhạc tết

Từ Minh Hy, gương mặt mới của bà bầu Thanh Thảo

Không thể phủ nhận được sức sống mạnh mẽ trong các ca khúc về mùa xuân truyền thống trong lòng người yêu nhạc Việt. Điểm vào danh sách những ca khúc nhạc xuân bất hủ ấy là Thì thầm mùa xuân (Ngọc Châu), Hoa cỏ mùa xuân (Bảo Chấn), Khúc giao mùa (Huy Tuấn)… trong hơn chục năm trở lại đây. 

Nếu thử nhìn lại thị trường nhạc Tết từ năm 2000 đến nay, dường như chưa có một ca khúc nào đủ sức tồn tại lâu dài với người nghe. Dẫu rằng mùa xuân vẫn là nguồn cảm hứng của nhiều văn nghệ sĩ nhưng các nhạc sĩ vẫn chưa có được sự bứt phá. 

Và cũng có lẽ vì thiếu vắng những tác phẩm như thế mà các ca sĩ nhà ta chỉ còn biết đào bới kho tàng các ca khúc mùa xuân bất hủ để remix lại, phối theo nhiều phong cách cho lạ tai. Đa số họ phối theo dòng dance sôi động nhằm góp vui cho không khí ngày Tết của mọi nhà mà giới trẻ là mục tiêu chính. Cũng dễ hiểu vì giới trẻ của ta dễ tính, không quá kén chọn dòng nhạc, chỉ cần bài hát dễ nghe, hợp tai là họ thích.

Đìu hiu nhạc tết

Album Vết tình của ca sĩ Nhật Sơn

Thử điểm lại một số album nhạc mới phát hành trong tháng 1 vừa qua như: Studio’68 (Ngô Thanh Vân), Mickey (Từ Minh Hy), Tùng teen (Phan Đinh Tùng), Vết tình (Nhật Sơn), Đón Tết (Tú Linh - Nguyễn Đức)… và các VCD, DVD: Hồn bướm (Nguyên Vũ), Dan Truong in Holland (Đan Trường), Chanh"s show (Phương Thanh), Tình xuân 9 (hãng Kim Lợi)..., bóng dáng các ca khúc xuân thật mờ nhạt. Phải chăng các ca sĩ không còn coi Tết là thời điểm vàng trong năm để xuất xưởng các album nhạc chủ đề mùa xuân?

Sự tràn ngập của video nhạc hải ngoại, quốc tế

Các video nhạc hải ngoại và quốc tế góp mặt phần lớn trong nhu cầu thưởng thức âm nhạc của người yêu nhạc trong dịp Tết hàng năm. Tại các vùng nông thôn, nhà nhà, người người đều sẵn tiền bỏ túi mua vài đĩa lậu nhạc hải ngoại về xem. Cái họ quan tâm là giai điệu sôi động của ca khúc chứ không phải là  chất lượng âm nhạc hay mức độ nổi tiếng của ca sĩ.

Trong tình hình thị trường nhạc Việt đã bão hòa hiện nay, sự xâm lấn của nhạc hại ngoại và quốc tế là điều tất yếu. Nhu cầu thưởng thức âm nhạc của người nghe ngày một tăng nhanh nhưng thị trường trong nước không đáp ứng đủ. Nhạc quốc tế và hải ngoại lại luôn phù hợp đi trước thời đại và tạo xu hướng mới trong thị hiếu người nghe.

Đìu hiu nhạc tết

Album Studio" 68 của Ngô Thanh Vân

Nhưng một điều dở, nhạc hải ngoại và quốc tế không hề liên quan đến Tết Việt, có chăng chỉ có những ca khúc về chủ đề năm mới, Giáng sinh. Ấy vậy mà người Việt ta cũng không để tâm nhiều đến chuyện này. Nghe cái gì cũng được, miễn là vui, miễn là lọt tai, miễn là nhà cửa mấy ngày Tết lúc nào cũng nhộn nhịp...

Làm gì để nhạc Việt trở thành tâm điểm của người nghe trong dịp Tết? Làm gì để ngày càng có nhiều ca khúc Tết hơn? Những câu hỏi lớn này xin dành cho các nhạc sĩ.

(Theo Eva)

(Theo Eva)

Bạn có thể quan tâm