Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Diễn viên Khả Như: 'Tôi và Khương Ngọc mới yêu nhau'

Nữ diễn viên đa năng của sân khấu Thế giới trẻ cho rằng, cô và Khương Ngọc yêu nhau vì sự đồng cảm trong cuộc sống và công việc, tuyệt đối không có chuyện là người thứ ba.

Tôi yếu đuối, hay khóc

- Là diễn viên trẻ nhưng chị đã được đảm nhận vị trí cố vấn nghệ thuật chương trình Cùng nhau tỏa sáng. Có nhận xét, chị được nhà sản xuất ưu ái, chị nói gì?

- Tôi cũng nghĩ mình được ưu ái. Có lẽ tham gia Cùng nhau tỏa sáng mùa đầu tiên tôi giành giải nhất, hiểu nội dung chương trình và được mọi người đánh giá cao về khả năng đưa ra ý tưởng nên ban tổ chức tin tưởng.

Hai chữ cố vấn nghe oai vậy thôi nhưng thực tế tôi cùng tham gia với các đội. Nhiệm vụ của tôi không phải là chỉ tay 5 ngón mà thân thiết với  từng thí sinh, đưa ra ý kiến của mình như một người đồng nghiệp, khán giả. Ban đầu tôi hơi áp lực vì chương trình có nhiều anh chị lớn như chị Tú Sương, anh Quốc Đại, Hoàng Mập… không biết mình phải làm sao cho tốt. Tuy nhiên, khi gần gũi với các đội như người nhà, tôi không có bất cứ khoảng cách nào.

Khả Như là diễn viên trẻ tài năng của sân khấu Thế giới trẻ.

- Chị là diễn viên trẻ được đánh giá cao ở sự đa năng: diễn, hát, vũ đạo và viết kịch bản. Chị đã trau dồi những kỹ năng đó như thế nào?

- Tôi học múa từ khi 6 tuổi, học võ từ năm 9 tuổi nên khi nhảy tôi nắm bắt rất nhanh. Mỗi lần nhận vai đòi hỏi nhiều kỹ năng, tôi vô cùng háo hức. Thực ra, tôi ở tỉnh, học võ và học múa không phải để sau này làm diễn viên mà để bản lĩnh hơn. Thời đi học, ba cho tôi học võ vì thấy con gái yếu đuối, hay bị bắt nạt. Tôi học liên tục đến cấp ba và giành rất nhiều huy chương về võ thuật của tỉnh Hậu Giang, đồng bằng sông Cửu Long.

- Năm học thứ 3, chị đã được mời về sân khấu Idecaf, sau đó là sân khấu 5B, Thế giới trẻ… con đường đến với nghề diễn của chị xem ra khá suôn sẻ?

- Tôi cũng thấy mình may mắn nhưng không phải không biết tới khó khăn. Lúc lên Sài Gòn học trường sân khấu, tôi không biết gì về nghệ thuật, cảm giác bị lọt thỏm giữa thế giới rộng lớn. Các bạn chung khóa đa số là dân Sài Gòn, làm quen với diễn xuất từ nhỏ nên họ nhanh hơn tôi. Học hết năm thứ nhất, ai cũng có phim đóng, tôi thì vai quần chúng cũng không ai mời. Nhìn các bạn tất bật đóng phim, tôi thường tự hỏi: mình quyết định bỏ làm văn phòng đi theo con đường chưa biết tương lai liệu có đúng không?

- Chị đã làm gì để thoát khỏi cảm giác bất an về tương lai khi không có người thân ở Sài Gòn?

- Tính tôi nhạy cảm, yếu đuối, gặp áp lực là nản, khóc lóc. Cũng may, nhờ học võ mà luyện thêm được tính kiên trì nên khóc xong rồi tự nhủ: Mày phải cố lên, mày phải vượt qua sẽ đạt được điều mình mong ước. Những vai diễn đầu tiên trên sân khấu chuyên nghiệp, cũng làm tôi khóc nhiều. Chỉ cần nghe nhận xét không tích cực về mình, tôi sẽ mất ngủ, khóc sưng mắt.

Khả Như sở hữu vóc dáng cân đối nhờ học múa và võ từ nhỏ.

Tôi và anh Khương Ngọc rất hợp nhau

- Nếu yếu đuối, hay khóc như vậy, chắc trong tình yêu chị sẽ lụy tình nhỉ?

- Con người tôi thật khó hiểu, có những sự đối ngược không thể lý giải. Bình thường yếu đuối nhưng trong tình yêu tôi lại mạnh mẽ, như đàn ông. Đối với tôi, công việc là trên hết, không thể vì tình yêu ảnh hưởng đến công việc. Làm nghề này, nếu bi lụy quá không thể làm việc được. Với người đàn ông của mình, tôi không đặt nặng việc họ phải bao bọc mà muốn cùng nhau xây dựng.

- Một vài đồng nghiệp tiết lộ, trên sân khấu chị cá tính, sắc sảo nhưng ở bên người yêu lại rất ngọt ngào, chiều chuộng, thực hư thế nào?

- Đúng vậy. Tôi nghĩ, đã yêu phải ngọt ngào, chiều chuộng nhau. Thậm chí, nếu hai người giận, tôi không ngại xuống nước trước, năn nỉ, kể cả người yêu có lỗi. Trong mối quan hệ tình cảm, không nên tranh cãi, đúng hay sai cũng không giải quyết được gì, dĩ hòa vi quý tốt hơn.

- Gần đây, có thông tin nam diễn viên Khương Ngọc chia tay bạn gái Thanh Trúc vì Khả Như, chị nghĩ sao về điều này?

- Mọi người chỉ nhìn bề ngoài sao biết được chuyện bên trong. Khán giả chỉ biết anh Ngọc và chị Trúc chia tay, chứ không biết họ lục đục từ bao giờ. Tôi và anh Ngọc chỉ mới yêu nhau thôi, khi anh ấy đã độc thân, không có chuyện tranh giành.

Lúc đầu, tôi cũng áp lực, nghe người ta bình luận nhưng tôi tin tình cảm chân thành sẽ tốt đẹp thôi. Chuyện tình yêu làm sao giành giật được. Tôi đâu có xinh đẹp hơn chị Trúc, sao có đủ bản lĩnh giành giật với ai?

Trước khi học diễn xuất, Khả Như từng học kế toán và làm nhân viên văn phòng ở Hậu Giang.

- Khương Ngọc nổi tiếng là người khó tính, khó hiểu, vậy chị có khó để chia sẻ và hiểu anh ấy?

- Khó hiểu là cảm giác ban đầu thôi. Trước khi yêu nhau, tôi và anh ấy là đồng nghiệp, bạn bè, tiếp xúc với nhau nhiều nên ai có ưu khuyết điểm gì đều đã rõ. Hơn nữa, chúng tôi rất thẳng thắn khi nói chuyện. Nếu chuyện gì chưa hiểu, tôi hỏi anh ấy cho ra lẽ mới thôi. Anh Ngọc bây giờ đã chịu chia sẻ hơn trước rồi.

- Điều gì khiến chị rung động và yêu Khương Ngọc?

- Chúng tôi rất hợp nhau. Về sở thích, chúng tôi cùng thích ăn cơm nhà, uống cà phê sáng, đi xem phim khuya. Tôi và anh ấy còn giống nhau ở sự cô đơn, hay suy nghĩ miên man. Tôi còn nhìn thấy ở anh - một con người sống nội tâm, tình cảm dù bên ngoài ai cũng tưởng anh khô khan. Anh có những cái nhìn tỉ mỉ khi quan tâm đến người thân.

- Chị và Thanh Trúc đều là diễn viên, việc gặp nhau trên phim trường là điều không tránh khỏi, vậy chị có khó xử khi gặp cô ấy?

- Tôi thấy bình thường, đâu có gì khó xử. Hơn ai hết, chị Trúc cũng nhận ra cái gì là đúng. Chuyện yêu và chia tay đâu phải vấn đề lạ lùng hay hiếm gặp trong cuộc sống. Tôi nghĩ, là diễn viên chuyên nghiệp khi bắt tay vào làm thì hiệu quả công việc đặt lên hàng đầu. 
 

Bích Hằng

Ảnh: FBNN

Bạn có thể quan tâm