Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đi bộ 7 ngày, vượt 360km để tìm việc làm

Trong túi không có tiền và phải uống nước lã, ăn trái cây dọc đường, cuối cùng một chàng trai 21 tuổi ở Trung Quốc cũng kiếm được việc sau khi đi bộ ròng rã 7 ngày 6 đêm.

Đi bộ 7 ngày, vượt 360km để tìm việc làm

Trong túi không có tiền và phải uống nước lã, ăn trái cây dọc đường, cuối cùng một chàng trai 21 tuổi ở Trung Quốc cũng kiếm được việc sau khi đi bộ ròng rã 7 ngày 6 đêm.

>>Chàng sinh viên đi nhờ xe 13 ngày về quê ăn Tết
>>2 chàng sinh viên đi bộ 400 cây số về nhà ăn Tết

Theo Xinhua, chuyến đi của Kinh Vệ Quyền bắt đầu khi anh kiếm được vài trăm tệ và rời thành phố Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên tới thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang vào tháng 6 để tìm việc. Tuy nhiên, vì không tìm được việc và gần như hết tiền, Kinh nhớ ra một người bạn ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên còn nợ mình 4.000 tệ (620 USD). Do vậy, anh gọi điện cho người bạn đó để đề nghị trả lại tiền. Đáp lại, người bạn này nói rằng Kinh hãy tới Thành Đô để lấy nợ.

Đi bộ 7 ngày, vượt 360km để tìm việc làm

Kinh Vệ Quyền tận hưởng một bữa ăn sáng miễn phí, sau khi tìm kiếm sự giúp đỡ của cảnh sát Trùng Khánh sáng ngày 14/7.

Kinh kiếm được một vé tàu miễn phí tới Thành Đô từ một trung tâm giúp đỡ ở Hàng Châu ngày 4/7. Nhưng khi đến đây, chàng trai không tài nào liên lạc được với người bạn. Với 1,4 tệ (44.000 VND) còn lại trong túi, Kinh cố gắng tìm một công việc ở Thành Đô nhưng lại thất bại. Trong thời điểm khó khăn đó, anh bất ngờ nhớ ra rằng mình từng làm việc trong một xưởng may mặc ở Trùng Khánh, vì thế Kinh nghĩ rằng có thể kiếm việc ở đó lần nữa. Cuối cùng, Kinh quyết định đi bộ tới Trùng Khánh và bắt đầu chuyến hành trình gian nan lúc 10h sáng ngày 7/7.

Không có tiền, Kinh phải lấy nước ở những con mương để uống và nhặt hoa quả hai bên đường để ăn qua ngày. Khi kiệt sức, anh lại ngả lưng bên vệ đường để ngủ. Cuối cùng, Kinh cũng đến được Trùng Khánh vào sáng ngày 14/7. Kinh sau đó gặp cảnh sát địa phương để nhờ giúp đỡ và tiếp tục rời đi kiếm việc.

Đi bộ 7 ngày, vượt 360km để tìm việc làm

Kinh Vệ Quyền hạnh phúc sau khi tìm được việc ở một công ty IT.

May mắn thay, chuyến đi của Kinh thu hút được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, sau khi một blog với tiêu đề “Anh ta thật sự điên, đi bộ từ Thành Đô đến Trùng Khánh trong 7 ngày và 6 đêm chỉ để tìm việc” được truyền bá nhanh chóng trên mạng hôm 16/7. Hàng ngàn cư dân mạng đã bình luận trên blog đó và đặt tên cho Kinh là “anh chàng đi bộ”. Vì thế, chỉ 2 ngày sau khi blog được truyền bá, Kinh, con trai của một công nhân, nhận được hơn 30 lời đề nghị tuyển dụng.

Cuối cùng, Kinh quyết định làm việc cho một công ty IT. Ông chủ của công ty này rất ấn tượng với tinh thần can đảm của Kinh và nói rằng, công ty ông không sợ người thiếu kỹ năng vì điều đó có thể học, nhưng tinh thần mới là điều khó khăn để rèn luyện. Sung sướng trước sự quan tâm và kính phục của mọi người, Kinh Vệ Quyền nói rằng đây là thời điểm hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.

Bình An

Theo Bưu Điện Việt Nam

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm