Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đi bắt cua, bé trai 11 tuổi bị rắn cắn tử vong

Thò tay vào hang để bắt cua, Thắng bị rắn độc cắn phải nhập viện. Cậu bé 11 tuổi tử vong sau một tuần điều trị.

Sáng 9/6, gia đình cùng chính quyền địa phương đã tổ chức lễ mai táng cho cháu Nguyễn Đăng Thắng (11 tuổi, ở xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Nạn nhân này tử vong sau khi bị rắn cắn trong lúc đi bắt cua.

Tuần trước, Thắng theo bố là anh Nguyễn Đăng Lợi (32 tuổi) đi bắt cua ở cánh đồng trước nhà. Trong lúc thò tay vào hang, bé trai này bị một con rắn độc cắn vào tay.

Nơi cháu Thắng bị rắn độc cắn. Ảnh: Chung Đô.
Nơi cháu Thắng bị rắn độc cắn. Ảnh: Chung Đô.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Lợi vội chạy đến đưa con đi Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu và sau đó chuyển tiếp ra Hà Nội để điều trị. Tuy nhiên, do nọc độc đã ngấm vào người, đến ngày 8/6 thì Thắng tử vong.

Chính quyền địa phương cho biết, cháu Nguyễn Đăng Thắng là con út vợ chồng anh Lợi và chị Hồ Thị Hà (30 tuổi). Trước Thắng còn có ba người anh, gia đình thuộc diện khó khăn.

Sáng 9/6, UBND xã Đức Thành cũng đã cử người đến viếng thăm, động viên gia đình vượt qua nỗi đau này.

Nghịch rắn hổ mang chúa, một người bị cắn chết

Thấy người hàng xóm bắt được con rắn dài 3 m, anh Sơn thò tay nghịch vì tưởng là trăn.

Phạm Hòa

Bạn có thể quan tâm