Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đẹp mà ác, chết cũng… đáng đời!

Theo quy định kịch bản, thấy sự quá đáng của cô vợ, Trường Thịnh tức giận xông vào bóp cổ cô vợ “mắc dịch”, cả hai phải giằng co quyết liệt, tưởng chừng như cô vợ sẽ “toi đời” nếu như không có tiếng la hét của đứa con đang đứng bên ngoài cửa. Cảnh này, Trường Thịnh và Hương Giang rất nhập vai, nên cả phim trường gần như náo loạn.

Giai thoại phim trường - Kỳ 6

Đẹp mà ác, chết cũng… đáng đời!

Theo quy định kịch bản, thấy sự quá đáng của cô vợ, Trường Thịnh tức giận xông vào bóp cổ cô vợ “mắc dịch”, cả hai phải giằng co quyết liệt, tưởng chừng như cô vợ sẽ “toi đời” nếu như không có tiếng la hét của đứa con đang đứng bên ngoài cửa. Cảnh này, Trường Thịnh và Hương Giang rất nhập vai, nên cả phim trường gần như náo loạn.

Đẹp mà ác, chết cũng… đáng đời!

Hương Giang trong phim Duyên Phận

Cảnh quay nhà vợ chồng Hảo (Trường Thịnh, Hương Giang) ở chung cư nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hảo tự bắt cóc con mình (Bé Thiên Bảo), rồi kêu chồng đưa tiền chuộc, sau khi đưa tiền chuộc rồi mà cô vẫn còn kiếm chuyện kêu chồng phải đưa tiền thêm thì mới chịu giao con. Theo quy định kịch bản, thấy sự quá đáng của cô vợ, Trường Thịnh tức giận xông vào bóp cổ cô vợ “mắc dịch”, cả hai phải giằng co quyết liệt, tưởng chừng như cô vợ sẽ “toi đời” nếu như không có tiếng la hét của đứa con đang đứng bên ngoài cửa. Cảnh này, Trường Thịnh và Hương Giang rất nhập vai, nên cả phim trường gần như náo loạn. Hương Giang thì cào cấu, hầm hừ liên hồi phản ứng trông rất là dữ tợn, còn Trường Thịnh thì mạnh bạo quyết liệt không tha cho cô vơ hư hỏng. Tiếng đạo diễn vang lên: “Cắt!Quá tốt!”. Mọi người như nhẹ nhõm, đạo diễn từ xa tỏ ý hài lòng, các diễn viên cũng từ từ định thần trở lại. Bổng có mấy người hàng xóm đứng xem nãy giờ lên tiếng bàn luận: “ Cái con mẹ này, trẻ đẹp vậy mà sao chuyên môn đóng vai ác, chắc ở ngoài đời cũng ác lắm nên nười ta mới “bắt” đóng như vậy, bị cái “thằng đó bóp cổ cũng vừa lắm …”. Chưa dứt lời, một chị khác chen vô: “ Ê thằng đó đóng vai thợ may trong phim Xe Lăn đó, mặt mũi sáng láng đẹp trai mà cũng hiền lành lắm chứ bộ, chắc tại con vợ này ác quá nó mới bị bóp cổ mà, công nhận “nó” bóp còn nhẹ chứ gặp phải tay tao, bóp cho chết mẹ cho rồi, cái thứ ác như vậy ai mà ưa!…” Họ bàn tán huyên thuyên và rất tự nhiên, còn Hương Giang ở bên trong nhà cũng tự mĩm cười và lầm bầm: “ Phen này, ra đường thế nào tôi cũng bị ghét cho mà xem! Thiệt khổ!

Đẹp mà ác, chết cũng… đáng đời!

Một cảnh đánh nhau trong phim - Ảnh Phương Đông TFS

Thấy anh bị đánh em… thương!

Trong phim Duyên Phận, Lê Minh anh đóng vai chàng sinh viên nghèo, nhưng lại dám yêu một cô gái nhà giàu (Thúy Phượng) con của một ông trùm giang hồ khét tiếng. Để ngăn chặn chuyện yên đương của cô con gái mình và Lê Minh, ông trùm đã cho bốn tên côn đồ chặn đường “thanh toán” Lê Minh. cảnh quay tại khu cư xá Bắc Hải. Lê Minh từ xa đi xe đạp về nhà trọ, lòng đang phơi phới thì bổng nhiên bốn tên giang hồ phóng xe mô tô ép vô lề. Bằng các động tác “giang hồ” thứ thiệt, các chàng cascdeur này ra tay một cách thô bạo, vừa đánh vừa đạp túi bụi vào thân hình “mỏng manh” của Lê Minh, dường như thấy chưa đủ đô, nên bên ngoài cả đạo diễn và anh em trong đoàn còn la hét phụ họa thêm: “ Đánh, đánh mạnh nó vào, đánh cho nó chết luôn….!”. Cứ thế cảnh đánh này cứ quay đi quay lại 4 – 5 lần, mà lần nào cũng la hét ì xèo, làm náo nhiệt cả một đoạn đường. Sau khi cắt cảnh quay, bổng nhiên có một cô gái, tới gần Lê Minh, đưa khăn giấy, rồi phủi bụi cho chàng một cách trìu mến. Ngạc nhiên quá Lê Minh mới cám ơn và hỏi thăm: “ Ua, sao em lại tốt với anh vậy?”. Cô gái trả lời nhỏ nhẹ: “ Thấy anh bị đánh quá, em…. Thương, anh nhớ lần sau đừng đóng phim nữa nhe, vừa đau vừa khổ, có gì anh cứ về nhà em… nuôi!”. Mô phật, lúc này Lê Minh mới để ý kỷ, hình như cô gái này không được bình thường cho lắm, riêng mấy anh em trong đoàn phim cứ trêu chọc: “ Ử có ngon thì bỏ đóng phim đi, ai nuôi ai cho biết!”. Lúc này tự nhiên Lê Minh chợt rùng mình khi nhớ lại lời đề nghị “cám dỗ “ của cô em… tốt bụng!

Phạm Lữ

Theo Điện Ảnh TP.HCM

Theo Điện Ảnh TP.HCM

Bạn có thể quan tâm