Đêm tụ họp của WAG
(Zing) - Tại Trung tâm Truyền hình London đêm 30/9, đông đảo các WAG và sao của nhiều lĩnh vực đã đến dự lễ trao giải "Pride of Britain".
![]() |
| Carly Zucker (trái, hôn thê của Joe Cole) và Alex Curran, vợ tiền vệ Steven Gerrard. |
Lễ trao giải ”Niềm tự hào của nước Anh” là sự kiện thường niên tại xứ sở sương mù, dành để tôn vinh những người bình thường đã hành động một cách dũng cảm hoặc phi thường trong các hoàn cảnh đầy thách thức.
Giải thưởng này do một biên tập viên của Daily Mirror sáng lập và được tổ chức lần đầu tiên tại London vào tháng 5/1999.
![]() | ![]() |
| Toni Poole (vợ John Terry) và Carly Zucker trên thảm đỏ. | Vợ chồng Jamie và Louise Redknapp cùng đến tham dự buổi lễ. |
Trong đêm trao giải năm nay, cựu tuyển thủ Anh Gary Lineker đến cùng bạn gái Danielle Bux đã bày tỏ: “Đây là buổi lễ tuyệt vời để chúc mừng những người hùng đích thực. Họ mới đúng là những người quả cảm và chính trực thực sự. Thật hay khi họ được vinh danh như thế! Bình thường tôi sẽ không thừa nhận điều này, rằng đàn ông cũng có quyền khóc. Nhưng tối nay thế nào tôi cũng rơi nước mắt vì cảm động.”
![]() |
| Gary Lineker và bạn gái Danielle Bux. |
|
|
| Vợ chồng Redknapp chụp hình với Matt Croucher, người đoạt Giải thưởng Đặc biệt vì đã nằm đè lên một trái lựu đạn để cứu đồng đội của mình. |
Một dự án khác cũng được nhiều sao bóng đá châu Âu vui vẻ chung tay góp sức là Eat For Goals! (Ăn để ghi bàn), sách khuyến khích trẻ em ăn uống lành mạnh và khoẻ khoắn hơn.
Đây là dự án chung của UEFA và Ủy ban châu Âu. Cuốn sách đặc biệt đề cao sự cộng tác của những danh thủ được yêu thích như Steven Gerrard (với món cá tráp thơm), Lukas Podolski (mì sợi), Barry Ferguson (salad trái cây)...
Một số món khác cũng xuất hiện theo đề nghị từ các cầu thủ nổi tiếng nhưng lại không có mặt trong danh sách cuối cùng, như: món gà tiềm (Cristiano Ronaldo đề xuất), gân nướng (Michael Owen), bánh bơ giòn của triệu phú (Robinho), xúc xích và tiền (Ashley Cole), sandwich cuộn (HLV Scolari)...
Ty
Theo Mirror
Ảnh: Mirror, Splash & Kickette




