|
|
Cựu tuyển thủ Anh, Gabby Agbonlahor trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi đề xuất Ngoại hạng Anh áp dụng quy định treo giò những cầu thủ rút khỏi đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, phát biểu này nhanh chóng bị “phản đòn” khi quá khứ của chính ông bị đào lại.
Trong chương trình talkSPORT, Agbonlahor tỏ ra bức xúc trước làn sóng rút lui ở đợt FIFA Days tháng 3, đặc biệt là trường hợp của các cầu thủ Arsenal. Theo số liệu được nhắc đến, có 23 cầu thủ Ngoại hạng Anh rút lui, riêng Arsenal chiếm tới 11 cái tên, bao gồm Declan Rice, Bukayo Saka, Gabriel Magalhaes, William Saliba hay Leandro Trossard.
Cựu tiền đạo Aston Villa cho rằng nhiều cầu thủ vẫn thi đấu bình thường ở chung kết cúp Liên đoàn nhưng sau đó lại xin rút khỏi đội tuyển, điều mà ông xem là “không đúng”. Từ đó, Agbonlahor đề xuất một biện pháp cứng rắn: cầu thủ bỏ tập trung đội tuyển sẽ bị treo giò trận tiếp theo tại Ngoại hạng Anh.
“Tôi chắc chắn nếu có quy định này, các cầu thủ sẽ ngừng rút lui,” Agbonlahor nhấn mạnh. Ông cũng kêu gọi đội trưởng tuyển Anh Harry Kane lên tiếng để chấn chỉnh tình trạng này.
|
| Agbonlahor liên tục có những phát ngôn gây chú ý trong khoảng thời gian vừa qua. |
Tuy nhiên, phát ngôn của Agbonlahor nhanh chóng bị đặt dấu hỏi về tính nhất quán. Năm 2011, chính ông từng xin rút khỏi đội tuyển Anh với lý do chấn thương gân khoeo. Đáng chú ý, chỉ 6 ngày sau, Agbonlahor vẫn ra sân đá chính trong trận gặp Tottenham tại Ngoại hạng Anh.
Chi tiết này khiến nhiều ý kiến cho rằng cựu tiền đạo đang rơi vào tình thế “gậy ông đập lưng ông”. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và áp lực tại CLB ngày càng lớn, việc cầu thủ xin rút khỏi đội tuyển không phải hiện tượng mới.
HLV tuyển Anh, Thomas Tuchel cũng lên tiếng bảo vệ một số trường hợp như Rice và Saka, khẳng định họ thực sự gặp vấn đề thể trạng và không có lý do để nghi ngờ sự trung thực.
Theo quy định của FIFA, cầu thủ được triệu tập bắt buộc phải hội quân, nhưng vẫn có cơ chế kiểm tra y tế và thỏa thuận với CLB trong trường hợp chấn thương. Điều này khiến câu chuyện không đơn thuần là vấn đề ý thức, mà còn liên quan đến quản lý thể lực và rủi ro chấn thương.
Phát ngôn của Agbonlahor vì thế không chỉ gây tranh cãi, mà còn phơi bày nghịch lý quen thuộc trong bóng đá hiện đại: ranh giới mong manh giữa trách nhiệm quốc gia và lợi ích CLB.