Vào lúc 18h30 hôm 8/6, nhà máy thủy điện Larji ở bang Himachal Pradesh đã mở đập để xả bớt nước. Lúc ấy, đoàn sinh viên của một trường đại học kỹ thuật ở miền nam Ấn Độ đang tham quan và chụp ảnh bên bờ sông Beas. Nước sông đột nhiên dâng lên, cuốn trôi 24 sinh viên đang đứng gần sông, BBC đưa tin.
Một số sinh viên trong đoàn kịp thấy mực nước sông tăng nhanh và chạy tới nơi an toàn.
“Chúng tôi thấy bức tường nước dâng lên, nhấn chìm những người đang đứng gần bờ sông. Họ biến mất ngay lập tức trong dòng nước dữ. Cảnh sát đến rất muộn và họ chẳng thể làm gì để cứu những người xấu số”, một trong những người sống sót kể.
![]() |
Hình ảnh những sinh viên mất tích trong cơn lũ trên một tờ báo địa phương. Ảnh: AFP |
Khu vực nhóm sinh viên gặp nạn cách thành phố Shimla, thủ phủ bang Himachal Pradesh, khoảng 200 km. Lực lượng cứu hộ và thợ lặn mới tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân. Họ vẫn đang tiếp tục tìm những người còn lại. Tuy nhiên, công việc của họ diễn ra không thuận lợi bởi địa hình thung lũng rất hiểm trở.
Người dân địa phương và khách du lịch biểu tình vì chính quyền không hề thông báo trước về việc xả lũ. Chính phủ Ấn Độ đang điều tra vụ việc.Cảnh sát Ấn Độ dùng vòi rồng dẹp biểu tình chống cưỡng hiếp
1
Cảnh sát phải dùng vòi phun nước công suất mạnh để giải tán đám đông biểu tình phản đối bạo lực với nữ giới sau vụ hãm hiếp tập thể và treo hai thiếu nữ lên cây ở miền bắc Ấn Độ.
Bộ trưởng Ấn Độ qua đời vì tai nạn giao thông
1 2
Cú đâm từ phía sau của một ô tô trên đường tới sân bay khiến Bộ trưởng Phát triển Nông thôn Ấn Độ qua đời tại thủ đô hôm 3/6.