Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đăng bảng, đứng giữa phố để… tuyển vợ

“Tôi đang rất cô đơn. Cho dù bạn độc thân, ly thân, ly dị hay góa bụa…, tất cả đều có thể cùng tôi chung sống…” – người đàn ông 36 tuổi viết những dòng chữ này lên bảng với mục đích tìm kiếm bạn đời.

Đăng bảng, đứng giữa phố để… tuyển vợ

“Tôi đang rất cô đơn. Cho dù bạn độc thân, ly thân, ly dị hay góa bụa…, tất cả đều có thể cùng tôi chung sống…” – người đàn ông 36 tuổi viết những dòng chữ này lên bảng với mục đích tìm kiếm bạn đời.

>>'Tuyển vợ’ cho người Hàn Quốc ngay tại sân bay

Người đàn ông thực hiện việc làm kỳ quặc này tên Wang Qiping, 36 tuổi, người tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Hôm 18/4, người đàn ông này đứng trên con phố nhiều người đi lại ở quận Vũ Xương, Vũ Hán, Hồ Bắc, mang theo tấm bảng ghi đậm dòng chữ: “Tôi muốn có một gia đình”, kèm theo nội dung bên dưới: “Tôi đang rất cô đơn. Cho dù bạn độc thân, ly thân, ly dị hay góa bụa… đều có thể cùng tôi chung sống…”.

Đăng bảng, đứng giữa phố để… tuyển vợ

Anh Wang Qiping đăng bảng với mục đích tìm kiếm bạn đời.

Wang Qiping cho biết, anh sớm mất cha mẹ từ bé, vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba, phải bôn ba khắp các tỉnh Hồ Bắc, Thiên Tân, Quảng Châu, Thâm Quyến… để làm đủ các công việc như khuân vác, bảo vệ…

“Tôi từ trước không nghĩ đến chuyện lập gia đình, nhưng hai năm trở lại đây, tôi muốn ổn định cuộc sống. Vì vậy, tôi quyết định tìm kiếm ý trung nhân. Hôm 17/4, tôi cũng mang theo tấm biến này đến đứng ở nhà ga Vũ Xương, nhưng chưa có ai tìm đến”.

Theo Dân việt

Theo Dân việt

Bạn có thể quan tâm