Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đám tang của nữ sinh bị chết cháy ở Hà Nội

10h sáng 4/1, lễ tang nữ sinh Trần Thị Huế đã diễn ra trong lặng lẽ. Nhiều bạn học nạn nhân, người dân đã đến dự và chia buồn.

9h sáng 2/1, khu nhà tạm nằm trên đường Vạn Phúc, gần nhà khách La Thành (đường Lê Đa Thành, Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn khiến 3 người bị bỏng nặng. Nữ sinh Huế (21 tuổi, trú xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) bị mắc kẹt và tử vong tại chỗ.
Tại Hà Nội, thi thể nữ sinh xấu số đã được hỏa táng. Tối 3/1, phần tro cốt về đến nhà. Người thân đã tổ chức lễ tang cho cô vào sáng nay.

Bà Yến (bà ngoại nạn nhân) lặng lẽ đứng nhìn phần tro cốt cháu gái lần cuối.
Hoa trắng phủ kín xe tang. Huế là một người con ngoan, sống hòa đồng. Suốt 3 năm học, chị luôn là sinh viên xuất sắc.
Đám tang diễn ra trong lặng lẽ…
Tang lễ diễn ra đúng ngày thi học kỳ. Nhiều bạn học của nạn nhân ở Hà Nội không kịp về dự và chia buồn.
Nước mắt người ở lại…

Chị Vân, một người thân nạn nhân cho biết: “Mấy ngày trước em nó còn gọi điện khoe với tôi rằng mẹ con em đang chuẩn bị về quê ăn Tết. Vậy mà giờ em đã ra đi”.
Huế yên nghỉ tại nghĩa trang gần nhà. "Gia đình xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của Ban giám hiệu, sinh viên đại học Sư phạm Hà Nội I", anh Độ (bố đẻ nạn nhân) nhắn gửi trong khoảnh khắc tiễn đưa con gái về nơi chín suối.

Duy Cảnh

Bạn có thể quan tâm