Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

6 giờ gào khóc của người mẹ và câu trả lời ‘tìm rất kỹ rồi’

Khu nhà tạm chỉ rộng hơn 20 mét vuông, xác nạn nhân nằm cách cửa ra vào chỉ 1,5 mét. Tuy nhiên, 6 giờ sau, thi thể của cô nữ sinh 21 tuổi mới được tìm thấy.

Vụ cháy khu nhà tạm gần khách sạn La Thành (Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) hôm qua, 2/1 khiến cô nữ sinh Nguyễn Thị Huế (21 tuổi, ở Hà Nam) tử vong. 

Vào thời điểm xảy ra cháy, bà Nguyễn Thị Tuyết (51 tuổi, mẹ của Huế) chạy được ra ngoài gào khóc, xin lực lượng cứu hộ tìm con gái, nhưng các chiến sĩ PCCC khẳng định rằng đã "tìm rất kỹ rồi, không có ai cả".

Mẹ nữ sinh Huế gào khóc liên tục trong 6 giờ đồng hồ nhờ tìm con gái.

Trong nỗi đau đớn, bà Tuyết kể, hai mẹ con ở cùng với một người phụ nữ là chị Vui. Khi xảy ra hoả hoạn, con gái bà và chị Vui đang ở trong nhà. Nghe tiếng hô hoán của người dân, họ tỉnh dậy và phát hiện nhà đang cháy. Chị Vui nhanh tay đưa cho Huế một chiếc chăn và bảo trùm lên đầu để lao ra ngoài. Sau đó, chị lao ra, còn Huế quay lại lấy chiếc máy tính và 3 triệu đồng. Chị Vui ra ngoài và được người dân đưa vào Bệnh viện 354 cấp cứu. Sau đó không ai thấy Huế nữa, người thân gọi điện thoại thì máy tắt.

Phút cuối của nữ sinh chết cháy trong vụ hỏa hoạn ở Hà Nội

Nghe tiếng mọi người hô hoán, Huế cũng định chạy ra ngoài nhưng vì muốn mang chiếc máy tính cùng 3 triệu đồng còn ở trong tủ nên quay lại lấy.

 

Hiện trường đám cháy được niêm phong trong 6 tiếng đồng hồ, trong thời gian này, bà Tuyết lên tục gào khóc, có lúc ngất xỉu. Mỗi lần tỉnh lại, bà Tuyết đều nói: “Con tôi ở trong nhà”.

Bà cho biết, đã cố gắng chạy tới gian nhà cháy đen nhưng bị  ngăn cản và liên tục nhận được câu trả lời: “Tìm rất kỹ rồi nhưng không thấy gì”.

16h cùng ngày, bố của Huế là ông Trần Văn Độ đi từ Hà Nam lên khu nhà tạm, lao vào tìm con nhưng cũng bị ngăn lại.

Biết chắc chắn con gái mình còn ở trong nhà, ông Độ cùng nhiều người thân đã phải cầu cứu lực lượng cứu hộ quay lại. Và lần này, đội cứu hộ tìm thấy thi thể của nữ sinh Huế, nhưng cô đã tử vong.

Khu nhà tạm chỉ rộng hơn 20 mét vuông, xác nạn nhân nằm cách cửa ra vào chỉ 1,5 mét. Thi thể Huế được tìm thấy sau 6 tiếng.

Tìm thấy thi thể nữ sinh chết cháy ở khu nhà trọ

15h50 chiều nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Trần Thị Huế (21 tuổi), nạn nhân trong vụ cháy gần nhà khách La Thành (Hà Nội).


Sáng 3/1, trao đổi với phóng viên, Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc sở PCCC Hà Nội, cho biết: "Sự việc cháy khu nhà tạm gây chết người là rất đáng tiếc, lực lượng PCCC luôn tôn chỉ mục đích là phải nhanh chóng dập lửa và cứu hộ. Trong đám cháy ở khu nhà tạm lực lượng cứu hộ đã đưa 2 người bị thương ra ngoài và đưa đi cấp cứu kịp thời. Việc không tìm thấy nữ sinh là do nguyên nhân khách quan".

Theo ông Thiều, sở PCCC Hà Nội vẫn đang tiếp tục ghi nhận báo cáo về vụ hỏa hoạn.

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo phường Liễu Giai cho biết đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Lê Tú

Bạn có thể quan tâm