Đại thắng Roma, Juve thẳng tiến tới Scudetto
Cú đúp của Vidal cùng các pha lập công của Pirlo và Marchisio đã giúp Juventus dễ dàng đè bẹp Roma bằng chiến thắng “4 sao”, qua đó gia tăng khoảng cách với Milan lên thành 3 điểm…
>> Ibra cứu Milan khỏi chết chìm tại San Siro
Những năm gần đây, Roma luôn được xem là một trong những đối thủ rất khó chịu đối với Juventus khi hai đội chạm trán nhau. Ở thời điểm hiện tại, đoàn quân của HLV Luis Enrique đang rất cần điểm để nuôi hi vọng dự Champions League mùa tới. Vì thế, một lần nữa Giallorossi lại hứa hẹn sẽ trở thành chướng ngại vật trên con đường chinh phục Scudetto của Lão phu nhân.
Tuy nhiên, đã không có bất ngờ nào xảy ra tại Juventus Arena đêm qua. Hình ảnh một Roma từng gây rất nhiều khó khăn cho Juve ở trận lượt đi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một Roma rệu rã và yếu ớt. Và đây chính là nguyên nhân khiến đội bóng thành Rome phải trả giá bằng một thất bại tan nát 0-4, qua đó đánh mất cơ hội thu hẹp khoảng cách với nhóm dự Champions League mùa tới xuống còn 2 điểm.
Nhưng cũng phải thừa nhận rằng Juve đã gặp đôi chút may mắn khi bước vào cuộc đại chiến với Roma lần này. Đầu tiên là việc Milan bất ngờ xảy chân trước Bologna ở loạt trận sớm đã giúp các học trò Conte nhập cuộc một cách thoải mái hơn. Tiếp đó việc là Roma không thể đem tới Torino lực lượng mạnh nhất khi đội khách thiếu vắng ba hậu vệ Burdisso, Juan, Cassetti cùng thủ môn dự bị Lobont do chấn thương.
![]() |
|
Vidal đã tận dụng rất tốt sự lỏng lẻo của hàng thủ Roma |
Vì mất đi những nhân tố quan trọng nơi hàng thủ, Roma đã không thể chống đỡ được những pha lên bóng dồn dập của Lão phu nhân. Kết quả là chưa đầy 10 phút thi đấu đầu tiên, mảnh lưới của Stekelenburg đã phải rung lên tới 2 lần. Cụ thể vào phút thứ 4, Vidal thoải mái nhận đường chuyền của De Ceglie trước khi tung ra cú sút bóng sống quyết đoán làm tung lưới Roma. 4 phút sau, Vidal tiếp tục tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ Roma để tung ra cú sút bằng chân phải nhân đôi cách biệt.
Để thua chóng vánh 2 bàn, tinh thần các cầu thủ khách giảm sút trông thấy. Họ thi đấu như mơ ngủ và liên tục lộ ra những khoảng chống chết người. Minh chứng là vào phút 25, sau khi dễ dàng qua mặt bốn người đồng đội cũ, Vucinic – một cựu cầu thủ Roma đã chọc khe thuận lợi để Marchisio thoải mái băng xuống đối mặt với thủ thành Stekelenburg.
Ở thế vô cùng nguy hiểm, thủ thành người Hà Lan không còn cách nào khác là phải phạm lỗi với tiền vệ của đội chủ nhà. Nhưng cái giá phải trả cho tình huống này là quá đắt: Stekelenburg nhận thẻ đỏ và penalty cho Juve. Dẫu rằng sau đó thủ thành vào thay người Curci đã xuất sắc cứu thua cho Roma khi cản phá thành công cú sút phạt 11m của Pirlo, nhưng ở pha băng vào sút bồi sau đó Pirlo đã không cho Curci cơ hội cản phá.
![]() |
|
Niềm vui của các cầu thủ Juve |
Những phút sau đó, Juve chơi trùng xuống. Tuy nhiên, lợi thế hơn người cùng tinh thần hưng phấn vẫn giúp Lão phu nhân dễ dàng có được bàn thắng thứ 4 vào phút 52. Khởi nguồn từ một pha tấn công rất nhanh bên cánh trái, Pirlo đã chuyền bóng vào trung lộ để Vucinic đánh gót nhạy cảm cho Marchisio. Ở khoảng cách gần 20m, Marchisio đã tung ra cũ nã đại bác vào góc xa khiến Curci phải bó tay.
Nắm chắc chiến thắng trong tay, HLV Conte đã lần lượt rút những nhân tố quan trọng là Vucinic, Quagliarella và Vidal ra sân nhằm đảm bảo lực lượng cho chặng đường còn lại. Trong khi đó, người đồng nhiệm bên phía Roma – Luis Enrique cũng tung Krkic và Lamela vào sân nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự. Thế nhưng, tất cả những gì mà đội khách tạo được trong khoảng thời gian còn lại chỉ là cú sút cầu may của Perrotta ở phút 90+1, trông khi Juve cũng chẳng thể nới rộng tỉ số thêm nữa.
Thắng trận 4-0, Juve tiếp tục ung dung trên ngôi đầu bảng xếp hạng với 3 điểm nhiều hơn so với Milan. Nếu tiếp tục thi đấu thăng hoa như hiện nay, thì xem ra Lão phu nhân sẽ không khó để nâng cao danh hiệu Scudetto, cho dù phía trước họ vẫn còn tới 5 vòng đấu nữa.
Đội hình ra sân:
Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal (Giaccherini 67), Pirlo, Marchisio, De Ceglie; Quagliarella (Del Piero 61), Vucinic (Borriello 57).
Roma: Stekelenburg; Rosi, De Rossi, Kjaer, Jose Angel; Perrotta, Gago, Marquinho; Pjanic (Lamela 61); Osvaldo (Bojan 57), Borini (Curci 27).
Chung cuộc: 4-0
Ghi bàn: Vidal 4’,8’, Pirlo 28’,Marchisio 52’
NHẬT HUY
Theo Infonet

