Thông tin được ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM chia sẻ khi trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 15/10.
Đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An, chị Linh nhận tin mẹ chồng qua đời. Không thể về nhà chịu tang, nữ nhân viên y tế xin lập bàn thờ mẹ tại nơi làm việc.
Ngày 28/2, xe cứu thương vận chuyển 65 bệnh nhân Covid-19 cuối cùng điều trị tại Bệnh viện dã chiến 1 (Trung tâm Y tế TP Chí Linh, Hải Dương) sang Bệnh viện dã chiến số 3.
"Với cuộc chiến kéo dài 1 tháng 2 ngày vừa qua, tôi mới cảm thấy rằng chống dịch như chống giặc. Thực sự, nó đến rất nhanh, ngoài tưởng tượng", ông Hoàng Ngọc Lân chia sẻ.
Sau hơn 30 giờ làm việc, nhóm cán bộ, giảng viên Đại học Sao Đỏ hoàn thiện robot vận chuyển nhu yếu phẩm trong khu cách ly, bệnh viện dã chiến, hạn chế khả năng lây nhiễm chéo.
"Chúng tôi về Chí Linh hỗ trợ khi chưa có văn bản quyết định cụ thể từ cấp trên. Tết năm nào cũng có nhưng về giúp Hải Dương là sứ mệnh lịch sử", chuyên gia chia sẻ.