Những lần du khách khiếm nhã khiến người Nhật khó chịu
Trong tiếng Nhật, "kanko kogai" có nghĩa là "ô nhiễm du lịch". Đây là thuật ngữ người Nhật dùng để chỉ hành vi khiếm nhã của du khách, ảnh hưởng tới cuộc sống của dân bản địa.
40 kết quả phù hợp
Trong tiếng Nhật, "kanko kogai" có nghĩa là "ô nhiễm du lịch". Đây là thuật ngữ người Nhật dùng để chỉ hành vi khiếm nhã của du khách, ảnh hưởng tới cuộc sống của dân bản địa.
Nếu bạn yêu động vật, Nhật Bản là đất nước lý tưởng để bạn ghé thăm khi sở hữu những thiên đường thú cưng như làng cáo, đảo mèo, công viên hươu...
Sau thành công tổ chức đoàn charter đưa gần 300 khách đến Nhật Bản dịp Tân Thiên hoàng đăng cơ, BenThanh Tourist tiếp tục mở bán 2 tour charter du lịch Nhật Bản mới.
Gần đây, lượng du khách đến công viên Nara gia tăng, ảnh hưởng đến môi trường sống của động vật. Người ta tìm thấy 3,2 kg nhựa ở dạ dày của một trong số 9 con nai đã chết.
Những con nai Nara được người dân Nhật tôn thờ như loài vật linh thiêng đang bị đe dọa tính mạng bởi tình trạng ô nhiễm du lịch ngày một gia tăng tại xứ Phù Tang.
Đông Đại Tự là ngôi chùa nổi tiếng nằm tại công viên Nara (Nhật Bản), nơi có rất nhiều hươu, nai hoang dã. Đại Phật Điện, chính điện chùa là kiến trúc bằng gỗ lớn nhất thế giới.
Những con nai của thành phố Nara luôn mang đến trải nghiệm khó quên cho du khách khi ghé thăm Nhật Bản. Tại đây, nai là loài vật rất được coi trọng và vô cùng linh thiêng.
Nhật Bản là điểm đến mơ ước của nhiều du khách với nhiều thành phố xinh đẹp kết hợp hoàn hảo giữa khung cảnh thiên nhiên, những công trình lịch sử và nền văn hóa ấn tượng.
80% số du khách bị hươu tấn công tại công viên Nara là người nước ngoài cho hươu ăn và trêu chọc chúng để chụp hình lưu niệm, dẫn tới bị hươu cắn hoặc húc.
Đến với công viên Nara ở Nhật Bản, bạn sẽ được thoải mái tiếp xúc với hàng ngàn chú hươu thân thiện, thậm chí còn có thể tương tác và cho hươu ăn.
Công viên thành phố Nara, Nhật Bản nổi tiếng vì loài nai. Ngày 3/4, công viên trên cảnh báo du khách đừng trêu chọc loài động vật này sau khi có 180 vụ cắn người vào năm ngoái.
Trong cuốn sách "Haikyo: Những tàn tích hiện đại của Nhật Bản", nhiếp ảnh gia Shane Thoms đã ghi lại hình ảnh về một số khu vực từng sầm uất, nhộn nhịp nay đã bỏ hoang ở Nhật Bản.
Các địa điểm bị bỏ hoang hàng chục năm nay, không có người sinh sống nhưng vẫn có sức lôi cuốn du khách.
Những ngôi chùa cảnh đẹp và thanh bình, tiệm cà phê cú, bảo tàng ngoài trời... là những nơi bạn nên dừng chân nếu có cơ hội đến xứ sở hoa anh đào.
Mỗi mùa xuân về, người Nhật Bản lại có thú vui tao nhã là chiêm ngưỡng những cánh anh đào nở rộ.
Công viên Nara Dreamland tại Nhật Bản đã bị bỏ hoang cả thập kỷ. Hiện chỉ có một số nhiếp ảnh gia tới chụp hình.
Có những tòa nhà, phế tích, địa điểm trên thế giới bị bỏ hoang, cấm người dân lui tới, nhưng sự bí ẩn của chúng vẫn thách thức trí tò mò của nhiều du khách.
Đồi chè Ấn Độ rực rỡ trong ánh bình minh, con thuyền lướt trên mặt băng Bắc băng dương, những chú hươu yên bình gặm cỏ, National Geographic tổng hợp những bức ảnh đẹp nhất.
Nếu du khách tới Nara, một thành phố ở Nhật Bản, họ sẽ thấy những con hươu nằm trên đường phố, vào cửa hàng và đòi thức ăn từ con người. Dân bản địa sẽ giận nếu bạn xua đuổi chúng.
Nara mang nét cổ kính, trầm mặc của cố đô, chinh phục hàng triệu du khách mỗi năm.