Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cựu người mẫu trượt chân chết?

Xác Katoucha Niane, cựu người mẫu rất nổi tiếng người Pháp đã được tìm thấy trên dòng sông Seine (Paris, Pháp) hôm 28/2.

Cựu người mẫu trượt chân chết?

(Zing) - Xác Katoucha Niane, cựu người mẫu rất nổi tiếng người Pháp đã được tìm thấy trên dòng sông Seine (Paris, Pháp) hôm 28/2.

Cựu người mẫu trượt chân chết?

Cựu người mẫu Katoucha Niane

Niane biến mất sau bữa tiệc ngày 31/1/08, người ta chỉ biết cô trở về ngôi nhà nổi trên sông gần cầu Alexander III ở trung tâm Paris. Nguồn tin cho rằng người mẫu 47 tuổi đã quá say và trượt chân ngã xuống sông. Xác cô được tìm thấy sau đó 1 tháng và không có dấu hiệu gì của tội phạm. Thông tin từ cảnh sát cho biết: "Cô rơi xuống sông và chìm thẳng xuống đáy vì không còn đủ tỉnh táo để bơi hoặc vùng vẫy".

Cựu người mẫu trượt chân chết?
Cựu người mẫu trượt chân chết?

Katoucha Niane sinh ra tại Guinea, Pháp năm 1960, thập niên 80, cô là người mẫu cho những nhãn hiệu danh tiếng: Thierry Mugler, Paco Rabanne và Christian Lacroix.

Cô là gương mặt độc quyền trong nhiều năm liền của nhãn hiệu thời trang danh tiếng Yves Saint Lauren, là niềm tự hào của những người phụ nữ gốc Phi vì sự cống hiến không ngừng của cô trong ngành thời trang và những hoạt động xã hội trong quá trình đấu tranh giành bình quyền cho nữ giới.

Katoucha Niane đã từng bị cắt âm vật từ năm lên 9 tuổi. Thế nên, sau khi ngừng trình diễn thời trang năm 1994, cô trở thành phát ngôn viên của phong trào chống cắt âm vật nữ giới, và đi truyền bá cho phong trào này tại các nước ở Châu Phi...

Cựu người mẫu trượt chân chết?
Cựu người mẫu trượt chân chết?

Chính vì sự đóng góp tích cực cho ngành thời trang cũng như các hoạt động cộng đồng mà sự mất tích của cô đã gây nên nhiều dư luận.

Ban đầu, người ta tìm thấy chiếc túi xách trước ngôi nhà nổi của Katoucha và cho rằng, người mẫu được mệnh danh là Naomi Campbell nói tiếng Pháp đã tự tử. Nhưng cảnh sát đã kết luận gần như chắc chắc rằng bà mẹ của 3 đứa con trượt chân ngã xuống sông do bất cẩn vì uống quá nhiều hơn là tự tử.

Niane là con gái của tác gia, nhà viết kịch, sử gia Djibril Tamsir Niane, một gia đình trí thức gương mẫu.

Cô mất tích ngày 1/2/08 và bắt đầu được truy tìm bởi cảnh sát từ ngày 4/2/08, nhưng mãi đến ngày hôm qua 28/2 (ngày Paris), xác cô mới được tìm thấy trên sông.

Báo chí Pháp cho rằng họ đã mất đi một người phát ngôn hòa nhã đáng yêu, một phụ nữ cả đời cống hiến, đấu tranh cho sự bình quyền, quyền lợi của nữ giới....

T.T

Bạn có thể quan tâm