Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cuộc sống của cậu bé kháu khỉnh không tay ở Thanh Hóa

Không lành lặn từ lúc sinh ra, nhưng Hưng có thể tự sinh hoạt cá nhân, đi xe đạp, dùng điện thoại, giúp bố mẹ làm việc nhà… bằng đôi chân của mình.

Nguyễn Viết Hưng (10 tuổi) là con út trong gia đình có 3 anh chị em ở xã Hoằng Long (TP Thanh Hóa).
Nguyễn Viết Hưng (10 tuổi) là con út trong gia đình có 3 anh chị em ở xã Hoằng Long (TP Thanh Hóa). Em bị khuyết tật bẩm sinh, không có tay trái, còn cánh tay phải teo tóp, như một phần thịt thừa nhô ra từ vai. 
Em bị khuyết tật bẩm sinh, không có tay trái, còn cánh tay phải teo tóp, như một phần thịt thừa nhô ra từ vai. Chị Nguyễn Thị Thi (44 tuổi), mẹ Hưng cho biết, khi cháu chào đời ở bệnh viện, 5 tiếng sau các bác sĩ mới thông báo vì sợ gia đình không chịu nỗi được cú sốc. “Lúc ấy, tôi và chồng như chết lặng. Bế con trên tay mà nước mắt cứ trào ra”, người mẹ tâm sự.
Chị Nguyễn Thị Thi (44 tuổi), mẹ Hưng cho biết, khi cháu chào đời ở bệnh viện, 5 tiếng sau các bác sĩ mới thông báo vì sợ gia đình không chịu nỗi được cú sốc. “Lúc ấy, tôi và chồng như chết lặng. Bế con trên tay mà nước mắt cứ trào ra”, người mẹ tâm sự.
Tuy nhiên, khi lớn lên, cậu bé có thể tự sinh hoạt cá nhân như đánh răng, tắm, chải tóc với đôi chân khéo léo của mình.
Tuy nhiên, khi lớn lên, cậu bé có thể tự sinh hoạt cá nhân như đánh răng, tắm, chải tóc với đôi chân khéo léo của mình.
Từ nhỏ, cậu đã rất ham học. “Tôi cho con đi học chứ cũng không ngờ là cháu theo được. Lúc 5 tuổi, cháu đã dùng chân kẹp bút tập viết. Ở lớp, cháu sống hòa nhập, vui vẻ nên thầy cô, bạn bè rất quý”, anh Nguyễn Viết Tâm, bố của Hưng bày tỏ.
Từ nhỏ, cậu đã rất ham học. “Tôi cho con đi học chứ cũng không ngờ là cháu theo được. Lúc 5 tuổi, cháu đã dùng chân kẹp bút tập viết. Ở lớp, cháu sống hòa nhập, vui vẻ nên thầy cô, bạn bè rất quý”, anh Nguyễn Viết Tâm, bố của Hưng bày tỏ.
Hưng kể, nhiều hôm tập viết em như muốn buông xuôi vì quá khó. Nét chữ cứ nguệch ngoạc, trượt dài trên trang giấy. “Nhưng tập mãi rồi cũng quen, bây giờ em viết rất nhanh, chữ đẹp hơn trước nhiều rồi”, cậu bé tự hào nói.
Hưng kể, nhiều hôm tập viết em như muốn buông xuôi vì quá khó. Nét chữ cứ nguệch ngoạc, trượt dài trên trang giấy. “Nhưng tập mãi rồi cũng quen, bây giờ em viết rất nhanh, chữ đẹp hơn trước nhiều rồi”, cậu bé tự hào nói.
Hưng dùng điện thoại bằng cách đưa chân trái cầm nắm, còn cánh tay phải lướt. Kể cả điều khiển ti vi, hay điện thoại bàn phím, em đều sử dụng thuần thục.
Hưng dùng điện thoại bằng cách đưa chân trái cầm nắm, còn cánh tay phải lướt. Kể cả điều khiển tivi, hay điện thoại bàn phím, em đều sử dụng thuần thục.
Lên lớp 2, thấy bạn bè trong xóm đi xe đạp. Cậu về nhà nằng nặc đòi bố mẹ mua 1 chiếc để tập đi. “Ban đầu, tôi mua cho cháu chiếc xe có thêm 2 bánh sau hỗ trợ vì sợ cháu ngã. Tập được thời gian, cháu bắt tháo ra để đi bình thường như bạn bè. Không ngờ là cháu lại đi được khiến ai cũng ngỡ ngàng”, người bố nhớ lại.
Lên lớp 2, thấy bạn bè trong xóm đi xe đạp. Cậu về nhà nằng nặc đòi bố mẹ mua 1 chiếc để tập đi. “Ban đầu, tôi mua cho cháu chiếc xe có thêm 2 bánh sau hỗ trợ vì sợ cháu ngã. Tập được thời gian, cháu bắt tháo ra để đi bình thường như bạn bè. Không ngờ là cháu lại đi được khiến ai cũng ngỡ ngàng”, người bố nhớ lại.
Ngoài giờ lên lớp, Hưng còn biết phụ giúp bố mẹ nhiều việc như quét nhà, rửa bát…
Ngoài giờ lên lớp, Hưng còn biết phụ giúp bố mẹ nhiều việc như quét nhà, rửa bát…
Em còn có thể bắn bi bằng chân, đá bóng, thả diều. Những hôm diều hỏng, em tự mình chẻ tre để sửa.
Em còn có thể bắn bi bằng chân, đá bóng, thả diều. Những hôm diều hỏng, em tự mình chẻ tre để sửa.
Hưng hiện vừa hoàn thành xong chương trình lớp 4, trường Tiểu học Hoằng Long. Vừa nhanh nhẹn, chăm chỉ lại thông minh nên năm nào em cũng đạt thành tích học sinh khá giỏi.
Nguyễn Viết Hưng hiện vừa hoàn thành xong chương trình lớp 4, trường Tiểu học Hoằng Long. Vừa nhanh nhẹn, chăm chỉ lại thông minh nên năm nào em cũng đạt thành tích học sinh khá giỏi.

Cậu bé không tay đoạt huy chương bơi lội

Không chỉ viết, gắp thức ăn, Hạnh còn có thể cầm dao gọt hoa quả, nhắn tin điện thoại, giúp bố mẹ việc nhà. Năm 11 tuổi, em đoạt huy chương đồng đại hội thể thao tỉnh Đồng Nai.

Nguyễn Dương

Bạn có thể quan tâm