Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cuộc chạy trốn kinh hoàng của nạn nhân IS

Muhammed Hilal và khoảng 100 thành viên bộ tộc Albu Nimr ở Iraq trốn các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở đám cỏ cao cho đến khi họ bị phát hiện bởi đèn pha ô tô.

Một cuộc thảm sát của IS nhằm vào các thành viên bộ tộc ở Iraq.

"Chúng tao biết chúng mày ở đó, bọn phản bội", phiến quân IS hét to trước khi xả đạn về phía họ. Phần lớn bị giết chết. Một số bị bắt làm tù nhân.

Câu chuyện của Hilal, người bị thương ở cả tay và chân nhưng may mắn sống sót nhờ giả chết dưới thi thể của những người bên cạnh trong vụ thảm sát này đã được hãng tin Reuters đăng tải.

Cảnh bát nháo phiến quân IS mua bán phụ nữ tại chợ nô lệ

Một clip xuất hiện mới đây ghi lại cảnh tượng các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) trao đổi giá cả một phụ nữ Yazidi tại chợ nô lệ.

Hilal kể rằng, anh thậm chí còn phát hiện thêm nhiều thi thể của cả người già và trẻ em nằm la liệt bên đường khi anh chạy khỏi hiện trường vụ thảm sát, vài giờ sau khi trốn dưới đống xác người.

"Tôi đang chờ tin gia đình mình. Tôi không có cách nào để liên lạc với họ. Điện thoại của họ tắt, còn tôi thì chẳng còn sức để làm nổi việc gì", Hilal nói với Reuters qua điện thoại từ Haditha, thị trấn đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Iraq cùng các chiến binh bộ tộc nhưng vẫn rất dễ bị IS tấn công.

Cũng giống như Hilal, nhiều thành viên của bộ tộc Albu Nimr đang phải đối mặt với tương lai bất định, sau khi IS hành quyết hàng trăm người để trả thù bộ tộc đã chiến đấu hết mình chống tổ chức khủng bố khét tiếng này nhiều tháng qua.

Trẻ em dưới trướng IS bị tẩy não thế nào?

Bọn trẻ thường đứng ở hàng trước mỗi khi xem hành quyết công khai ở Raqqa, thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria.

Sau khi chiếm được ngôi làng chính của bộ tộc, IS đã lùng sục khắp khu vực truy tìm những người chống đối để chặt đầu hoặc bắn chết.

Các vụ giết chóc của IS làm dấy lên lo ngại về khả năng chiến đấu chống lại tổ chức này của quân đội Iraq, trong bối cảnh IS đã đánh chiếm nhiều khu vực thuộc miền bắc nước này từ tháng 6 mà gần như không gặp phải sự kháng cự nào.

Chính phủ gồm đa số người Shiite của Thủ tướng Haider al-Abadi muốn các bộ tộc Sunni như Albu Nimr, từng giúp Mỹ đánh bại al-Qaeda ở Anbar, ủng hộ chính phủ chống IS.

Tuy nhiên, các lãnh đạo bộ tộc cho biết, chính phủ không đếm xỉa tới lời cầu xin giúp đỡ của họ khi IS tràn tới Anbar, một tỉnh gồm nhiều thị trấn đông người Sunni nằm ở thung lũng sông Euphrates nối biên giới Syria với các vùng ngoại ô phía tây Baghdad.

Và giờ đây, Albu Nimr vẫn đang thống kê thương vong của bộ tộc mình. Hamdan al-Nimrawy, trợ tá của một trong những lãnh đạo bộ tộc, nói rằng số người chết đã lên tới 540, với nhiều thành viên nữa đang mất tích.

Hình ảnh bom Mỹ thổi bay phiến quân Hồi giáo

Một quả bom Mỹ dội trúng đỉnh đồi, nơi các tay súng cực đoan thuộc tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa cắm cờ để thể hiện quyền kiểm soát.


Đối với một số người, hành trình chạy trốn khỏi IS đầy đau đớn và đói khổ. Abu Takaa cùng gia đình 7 người ngủ sau một đụn cát ở sa mạc để tránh bị phát hiện. Vợ anh bị mất nước nghiêm trọng, đến nỗi không thể cho con bú.

"Con út của tôi đã chết. Nhưng mẹ nó vẫn giữ con bên mình không chịu buông bỏ suốt hai ngày sau đó. Không có thời gian để mà đau khổ nữa, vì sợ IS đang lần theo dấu vết. Chúng tôi đành chôn cất con và bỏ lại mộ cháu để tiếp tục chạy trốn", Takaa nghẹn ngào kể lại.

Đám đông đốt xác, ăn thịt nghi phạm khủng bố vì căm phẫn

Hàng chục người dân tại Congo ném đá vào nghi phạm khủng bố tới khi y chết. Sau đó họ đốt xác và ăn thịt y để trả thù cho hàng loạt vụ tấn công khiến hơn 100 người thiệt mạng.

http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/205816/cuoc-chay-tron-kinh-hoang-cua-nan-nhan-is.html

Theo Thanh Hảo/Vietnamnet

Bạn có thể quan tâm