Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hình ảnh bom Mỹ thổi bay phiến quân Hồi giáo

Một quả bom Mỹ dội trúng đỉnh đồi, nơi các tay súng cực đoan thuộc tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa cắm cờ để thể hiện quyền kiểm soát.

Trong cuộc chiến ở thị trấn biên giới Kobane, các chiến binh Hồi giáo cực đoan IS và nhóm dân quân người Kurd do Mỹ và đồng minh hậu thuẫn giành nhau từng ngôi nhà, con phố. Các bên chọn cách cắm cờ trên đỉnh các công trình để khẳng định quyền kiểm soát. Phiến quân Hồi giáo cử người lên cắm lá cờ màu đen trắng trên một đỉnh đồi gần thị trấn. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, nó trở thành mục tiêu không kích của máy bay Mỹ. Một quả bom rơi trúng khu vực khi các chiến binh IS chưa kịp rời khỏi nơi cắm cờ. Ảnh: Getty

Sức ép từ vụ nổ hất tung đất đã tỏa ra các khu vực xung quanh. Ít nhất một binh sĩ bị thổi bay và một người khác loạng choạng khi đứng gần đỉnh đồi, nơi quả bom rơi xuống. Ảnh: Getty

Vụ nổ tạo ra quả cầu lửa khổng lồ sau đó để lại đám bụi và khói lớn trên không trung. Ảnh: Getty

Người ta chưa thể xác định số thương vong của IS trong vụ dội bom. Tuy nhiên, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại London cho biết hôm 23/5, các cuộc không kích của Mỹ đã triệt hạ 464 chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS). Ảnh: Getty

Vụ không kích được nhìn từ huyện Suruc, tỉnh Sanliurfa, Thổ Nhĩ Kỳ. Những bức ảnh trước đó được chụp từ làng Yumurtalik, cùng tỉnh. Ảnh: EPA

Khói bụi bốc lên từ thị trấn Kobane sau vụ không kích khác của Mỹ và đồng minh Arab. Ảnh: Getty

Cờ của IS và lực lượng vũ trang người Kurd ở thị trấn biên giới. Ảnh: Reuters

Hồng Duy

Bạn có thể quan tâm