Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cử tri Mỹ rớt lệ khi nghe Bill Clinton phát biểu

Với nụ cười “hàng hiệu”, Clinton xuất hiện đầy cuốn hút trong buổi giới thiệu ứng viên tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ trước 15.000 người. Clinton không ngần ngại liên hệ ông Obama với 2 nhiệm kỳ tổng thống thành công của mình.

Cử tri Mỹ rớt lệ khi nghe Bill Clinton phát biểu

Với nụ cười “hàng hiệu”, Clinton xuất hiện đầy cuốn hút trong buổi giới thiệu ứng viên tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ trước 15.000 người. Clinton không ngần ngại liên hệ ông Obama với 2 nhiệm kỳ tổng thống thành công của mình.

Hai mươi năm sau khi một Clinton trẻ trung lần đầu chấp nhận ra tranh cử tổng thống, giờ đã 66 tuổi, ông vẫn có một vai trò rất quan trọng trong chiến dịch sắp tới của phe Dân chủ giúp Tổng thống Barack Obama ở lại Nhà Trắng thêm một nhiệm kỳ nữa.

Bill Clinton (phải)  đã giúp Obama tăng điểm sau bài phát biểu của mình.

“Chưa có tổng thống nào, chưa có tổng thống nào, dù là tôi hay bất cứ người tiền nhiệm nào, không ai có thể sửa chữa được những sai lầm với nền kinh tế Mỹ chỉ trong bốn năm”, Clinton nói về Obama.

Bài phát biểu của ông Clinton quá dài tới mức các hãng tin truyền hình ở Mỹ phải quay lại với tin tức buổi tối của họ, nhưng đám đông bên dưới vẫn đầy cảm xúc và lắng nghe như nuốt mọi lời của ông Clinton.

“Mọi người, chuyện người Mỹ có tin vào những gì tôi nói hay không có lẽ không quyết định được cuộc bầu cử, tôi chỉ muốn các bạn biết rằng tôi tin tưởng ở ông ấy”, ông Clinton nói, giọng run rẩy khi nước mắt rơi trên mặt một số đại biểu dự đại hội.

“Chúng ta đã đạt được những điều mà chúng ta muốn chưa? Chưa. Tổng thống đã hài lòng chưa? Chưa. Chúng ta có tốt đẹp hơn so với ngày ông ấy nhậm chức hay không? Câu trả lời là có”, ông Clinton nói, nhận được một tràng pháo tay vang dội.

Clinton nổi tiếng với biệt danh “Cậu nhóc lật ngược tình thế” khi trong cuộc tranh cử năm 1992, ông đã trở lại đầy bất ngờ ở bang quan trọng New Hampshere sau các tin tức về mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông. Ông Clinton giành chiến thắng và có nhiệm kỳ thứ hai thậm chí còn thành công hơn.

Đám đông đã như phát cuồng khi đến lượt ông Obama bước lên sân khấu, chấp nhận đứng ra tranh cử tổng thống. Những ngôi sao Dân chủ khác cũng được chào đón nồng nhiệt trước đó trong cùng buổi tối là nhà đấu tranh nữ quyền Sandra Fluke và thượng nghị sĩ sắp nhậm chức Elizabeth Warren.

Warren, một người hùng của phe Dân chủ đã chiến thắng trong cuộc chiến cam go cho ghế nghị sĩ ở bang Massachusetts, được cả hội trường đứng lên vỗ tay và trang pháo tay kéo dài suốt một lúc lâu sau đó. Bà cũng được tán thưởng khi tung ra những lời chỉ trích đối thủ Cộng hòa của ông Obama, Mitt Romney.

“Không, thống đốc Romney, các công ty không phải là người dân. Và điều đó quan trọng. Điều đó quan trọng vì chúng ta không vận hành đất nước cho các công ty, mà là cho người dân. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần Barack Obama”, bà hét vang khi các đại biểu nhảy lên và vỗ tay tán thưởng.

Fluke trở nên nổi tiếng đầu năm nay khi người dẫn chương trình truyền hình có quan điểm chính trị bảo thủ Rush Limbaugh gọi bà là “một con điếm” vì đã tranh cãi trước quốc hội bảo vệ bảo hiểm y tế cho các trường hợp phá thai.

Theo Vietnam+

Theo Vietnam+

Bạn có thể quan tâm