Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Conte: 'Mourinho quên ông ấy cũng là một thằng hề'

Nhà cầm quân người Italy có màn đáp trả đanh thép trước ám chỉ của Mourinho.

"Tôi nghĩ Mourinho phải xem lại bản thân trong quá khứ, có lẽ ông ấy đang nói về chính mình", Conte trả lời khi được hỏi về chuyện bị Mourinho ám chỉ là thằng hề. "Đôi lúc con người thường quên những thứ họ từng làm và từng nói trước kia. Ở đây có một người vẫn thích nhìn về quá khứ. Bạn hiểu chứ? Ông ta đã tới đội bóng khác, nhưng ông ta vẫn nhìn về những chuyện đã xảy ra".

Ở trận đại chiến London hồi giữa tuần, Chelsea được hưởng quả phạt đền gây tranh cãi, khiến HLV Wenger lên tiếng nói trọng tài quá nặng tay. HLV Conte cho rằng chính Arsenal mới hưởng lợi từ vua áo đen: "Tôi nghĩ nếu Arsene xem lại video trận đấu, ông ta sẽ nhận ra Arsenal quá may mắn với quyết định của trọng tài. Nếu muốn, tôi có thể nói về trọng tài cả tháng. Nhưng tôi không làm vậy vì chúng ta phải tôn trọng quyết định của họ. Wenger cũng giống nhiều HLV khác và điều đó không tốt".

Conte chi trich Mourinho anh 1
Conte là đối thủ khó chịu bậc nhất với Mourinho thời điểm này. Ảnh: Mirror.

Nhà cầm quân người Italy tỏ ra khó hiểu vì những đồng nghiệp hay nói về ông và đội bóng của ông: "Thật lạ, tôi không thích nhận xét HLV và cầu thủ đối phương, đó là hình thức tôn trọng mà bạn phải có. Đôi khi Wenger quên rằng trong nhiều trận gặp Arsenal đã qua, chúng tôi phải kết thúc trận đấu với 10 người".

Morata bỏ lỡ 4 cơ hội đối mặt với Petr Cech, góp phần khiến Chelsea bị cầm hòa 2-2, nhưng Conte không thấy điều này hệ trọng.

"Morata đã có 12 bàn và 7 kiến tạo. Đến lúc này, thống kê là rất tốt. Cậu ấy còn trẻ, mới 25 tuổi. Đây là mùa đầu tiên cậu ấy ra sân thường xuyên. Tôi vui mừng vì sự tiến bộ của Morata".

Morata thành trò cười sau trận đấu với Arsenal Việc bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội trong thế đối mặt khiến Morata nhận không ít những lời chỉ trích từ giới truyền thông cũng như fan Chelsea.

Hoàng Anh

Bạn có thể quan tâm