Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Công Vinh mắt đỏ hoe tiếc nuối sau trận hòa Iraq

Sau khi trọng tài chính thổi còi kết thúc trận đấu, đội trưởng tuyển Việt Nam ôm đầu, nằm gục xuống cỏ vì không thể cùng toàn đội bảo vệ chiến thắng.

Pha bỏ lỡ khó tin của Công Vinh Nhận đường chuyền của Phi Sơn, Công Vinh băng xuống trong tư thế đối mặt nhưng anh lại dứt điểm chệch khung thành.
Đội trưởng Lê Công Vinh là thủ lĩnh tinh thần của tuyển Việt Nam trong trận đấu với Iraq. Anh có pha lập công ở phút 25 sau đường kiến tạo của Trọng Hoàng. Tuy nhiên, các học trò của HLV Miura đã không bảo vệ được chiến thắng ở phút bù giờ cuối cùng hiệp 2.  
Tiền đạo mang áo số 9 quỳ xuống cỏ tiếc nuối sau khi Iraq có bàn gỡ hòa trên chấm 11 m ở phút bù giờ 90+6. Ảnh: Minh Hoàng
Công Vinh rời sân với đôi mắt đỏ hoe, anh chia sẻ: "Các đồng đội đã vắt kiệt sức ở trận đấu hôm nay, nhưng chiến thắng đã không ở lại Mỹ Đình. Tôi xin gửi lời xin lỗi đến toàn đội và người hâm mộ, bởi pha bỏ lỡ đáng tiếc để nâng tỷ số lên 2-0. Nếu tình huống đó tôi dứt điểm tốt hơn, chúng ta đã có thể giành chiến thắng trước đội bóng hàng đầu châu lục"
Trong khi các đồng đội cùng nhau nhắc lại các tình huống trên sân, Công Vinh lặng lẽ nằm gục bên lề đường piste. 
Khánh Lâm, Mai Tiến Thành tới gần động viên và kéo đồng đội mạnh mẽ đứng dậy. 
Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - ông Vương Bích Thắng cũng tới chia sẻ sự tiếc nuối và động viên Công Vinh cùng các đồng đội cố gắng cho trận đấu gặp Thái Lan (19h, ngày 13/10). Ảnh: Minh Hoàng
Tiền đạo xứ Nghệ với khuôn mặt buồn thiu bắt tay các lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam trước khi bước vào phòng thay đồ. Ảnh: Minh Hoàng

Minh Hoàng - Tùng Lê

Bạn có thể quan tâm